“Vì đôi khi, một câu chữ nhỏ bé cũng đủ nâng đỡ cả một ngày dài.”
…
Trong thời đại mà mọi thứ đều vội vã, nơi lời nói dễ bị dùng để làm tổn thương hơn là để thấu hiểu, cuốn sách “Sự dung dị của ngôn từ” xuất hiện như một khoảng thở nhẹ giữa những ồn ào - nơi bạn được dừng lại, lắng nghe và cảm nhận sự ấm áp của từng con chữ.
Trong “Sự dung dị của ngôn từ”, tác giả Ki Ju Lee kể về những điều rất nhỏ: một câu nói tử tế, một lời xin lỗi đúng lúc, một ánh mắt thấu hiểu, hay một cái chạm nhẹ đủ để người ta biết mình không hề cô đơn.
Những trang sách giống như “chén trà ấm” dành cho tâm hồn không ồn ào, không giáo điều, chỉ là những suy nghĩ lặng lẽ nhưng sâu sắc, khiến người đọc bỗng thấy mình bình tâm trở lại.
“Sự dung dị của ngôn từ” cũng nhắc nhở chúng ta rằng: “Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, hà cớ gì phải nặng lời với nhau…”