Có những ngày mưa
Người thì chỉ ướt mặt
Còn người lại ướt lòng.
Có những ngày mệt mỏi, những gánh nặng vô hình từ công việc, cuộc sống và những kỳ vọng chồng chất, đẩy bạn đến giới hạn mà chính bạn cũng không nhận ra. Thế rồi, giữa dòng người đông đúc, trong ánh đèn nhấp nháy của thành phố, nước mắt lặng lẽ trào ra. Vừa chạy xe vừa khóc dưới mưa, cảm giác ấy chẳng giống một sự yếu đuối, mà giống như một lần duy nhất cho phép bản thân được thả lỏng, được buông bỏ, dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Có những ngày khiến bạn bất lực đến lạ, ngay cả việc đơn giản như mở nắp chai nước, bạn cũng không làm được, bạn òa lên khóc như một đứa trẻ. Bạn khóc không phải vì không mở được nắp để uống nước, mà bạn cảm thấy ngày hôm đó như bị cả thế giới quay lưng vậy, mọi chuyện xảy ra theo xu hướng chống lại bản thân mình.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vọng như thế. Một sự việc nhỏ bé, không như mong đợi, có thể trở thành giọt nước tràn ly, làm cho cảm xúc bùng nổ. Những lúc đó ta cảm thấy tủi thân, như thể cả thế giới đều đang quay lưng lại với mình. Chỉ cần thở cũng đủ để cảm nhận sự mệt mỏi dồn dập, khiến tâm hồn như bị vùi lấp trong bóng tối.
“Biết đâu ngày mai có cầu vồng” sẽ là chiếc ô che chắn cho bạn vào những ngày mưa, vào những ngày tâm hồn bạn đầy nước mắt. Nếu hôm nay thực sự tồi tệ đến mức khiến bạn chỉ muốn gục ngã, hãy cho bản thân quyền được khóc. Khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là cách bạn giải phóng những cảm xúc bị dồn nén. Và nếu bạn đã quá mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi. Nhưng hãy nhớ, sau khi đã khóc, đã nghỉ ngơi đủ, hãy đứng dậy và bước tiếp. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, điều quan trọng là bạn không bỏ cuộc. Mỗi lần đứng dậy, bạn lại mạnh mẽ hơn một chút. Bạn không đơn độc trên hành trình này, và bạn xứng đáng được tiếp tục, dù có vấp ngã bao nhiêu lần.
“Chắc bạn mệt mỏi lắm đúng không? Lại đây, cho mình được ôm cậu một cái nhé. Khi lớn lên, chúng mình cứ phải gồng mình, phải tỏ ra kiên cường, không còn dễ dàng bật khóc như những ngày thơ bé. Nhưng nếu nước mắt có thể giúp cậu nhẹ lòng hơn, thì hãy để chúng rơi. Chúng mình ai rồi cũng sẽ ổn thôi!”