“Cận tử” nghĩa là cận kề cái chết. Người sống trên đời, ai cũng muốn mình khi sống được bình an, khi tử được nhẹ nhàng như câu chúng ta thường nghe “Sanh thuận, Tử an"...
Tác giả vạch ra cho chúng ta một sự chuẩn bị thiết yếu, không phải chỉ ở vấn đề lo tang lễ, mà còn là sự thương yêu, chăm sóc, cảm thông, nâng đỡ và hộ niệm khi người thân lâm bệnh và cận kề cái chết. Thầy chia sẻ tất cả từ trái tim, bằng chính sự thực tập tự thân qua việc thầy chăm sóc mẹ cũng như bao năm tháng tiếp cận với những người bệnh - tử và người thân của họ.
Cuốn sách mang một nội dung vô cùng nhẹ nhàng và đầy đủ chi tiết, thiết nghĩ rất cần cho tất cả chúng ta - những ai đang có người thân trong giai đoạn cận tử hoặc sẽ có ngày chúng ta cần đến để hiểu và chăm sóc người thương của mình một cách trọn vẹn. Hay đúng hơn nữa là quyển cẩm nang này rất cần thiết cho chính mình. Chúng ta cần biết lộ trình cận tử để bắt đầu thực tập chế tác bình an và vững chãi mà không sợ hãi khi vô thường đến, vì tử - sinh là cửa ải rồi ai cũng phải đi qua.
- Sa môn Thích Pháp Hòa