Sau quyển sách đầu tiên, Chia sẻ từ trái tim - 50 Bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống, và quyển sách thứ hai, Con đường chuyển hóa - 50 Bài giảng về con đường chân chánh giúp chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, của Sa môn Thích Pháp Hòa, đây là quyển thứ ba và là “mảnh ghép hữu ích” sau cùng trong bộ ba tuyển tập các bài pháp thoại của thầy Thích Pháp Hòa được hàng triệu người yêu mến và theo dõi trong mấy mươi năm hoằng pháp của thầy.
Trong quá trình thực hiện hai quyển sách Chia sẻ từ trái tim và Con đường chuyển hóa, ban biên tập nhận ra rằng có những thắc mắc của đại chúng xoay quanh các vấn đề rất thiết thực trong đời sống mà phạm vi các bài pháp thoại khó đáp ứng được. Đây là những câu hỏi nảy sinh trong quá trình tu tập hoặc tìm hiểu và áp dụng giáo lý đạo Phật vào đời sống của đại chúng, gửi đến thầy Thích Pháp Hòa trực tiếp tại buổi giảng hoặc qua email và được thầy giải đáp một cách thỏa đáng. Các câu vấn đáp được chọn lọc là những thắc mắc của cá nhân người hỏi nhưng mang tính phổ quát và rất đáng chia sẻ.
Khác với những chủ đề thầy Pháp Hòa chủ động chọn để giảng, các câu hỏi từ phía đại chúng lại mở ra nhiều hướng đề tài mới, cho thấy nhiều mối quan tâm, trăn trở có thật trong cuộc sống thường nhật đôi khi dường như không tìm thấy lời giải đáp trong kinh sách.
Danh mục các câu vấn đáp được chọn lọc cho thấy các hình thức lễ nghi hoặc tâm linh và việc áp dụng giáo lý đạo Phật vào đời sống là mối quan tâm lớn của nhiều người, được ưu tiên dành nhiều trang sách hơn các nội dung khác.
Tuy các câu hỏi được gửi đến thầy Pháp Hòa là ngẫu nhiên các câu hỏi và thường không theo một chủ đề nhất định nhưng được sắp xếp theo từng nhóm những câu hỏi có cùng chủ đề để người đọc tiện theo dõi và có thể liên hệ đến vấn đề của bản thân. Đó là những thắc mắc trong đời sống hằng ngày liên quan đến nhân quả; những điều băn khoăn về nghi thức như việc thờ cúng hay hiện tượng huyền bí như việc cầu siêu hay sự linh ứng; những bế tắc cần lời khuyên trong đời sống cá nhân, gia đình; những vướng mắc của người tu trong quá trình thực tập; những nghi vấn “không biết hỏi ai” của những người muốn tìm hiểu sâu vào giáo lý đạo Phật.
Ngoài ra, một số câu hỏi của những người không theo đạo Phật được thầy Pháp Hòa trả lời một cách thuyết phục cho thấy nhu cầu tìm hiểu về đạo Phật của họ là rất thiết thực.
Mặc dù nội dung câu hỏi vô cùng đa dạng và lắm khi “khó đỡ”, nhưng với sự thông hiểu Phật pháp và khả năng diễn đạt giản dị, dễ hiểu, sự tận tâm và lòng từ bi, thầy Pháp Hòa đã có thể giải đáp các câu hỏi một cách thỏa đáng.
Các câu vấn đáp được chọn lọc là những thắc mắc của cá nhân người hỏi nhưng mang tính phổ quát và rất thiết thực, nên nhiều người đọc có thể tìm thấy mình trong đó và áp dụng.
Các câu trả lời của thầy Pháp Hòa hiếm khi đơn thuần là một câu trả lời. Thầy dường như nghe được “tiếng lòng” của người hỏi nên thường giải đáp một cách tường tận, bằng cách trích dẫn một đoạn kinh, trích dẫn lời Phật dạy liên quan đến vấn đề của người hỏi, hoặc kể một tình huống tương tự, giúp người hỏi không chỉ giải tỏa được thắc mắc mà còn hiểu được ý nghĩa thâm sâu của Phật pháp liên quan đến vấn đề đó.
Các câu giải đáp của thầy Pháp Hòa không ngoài tinh thần “bất biến nhưng tùy duyên” - chúng ta thuận theo việc của thế gian nhưng tâm và ý nguyện của chúng ta không thay đổi.
Người đọc có thể cảm nhận được tâm niệm của thầy Pháp Hòa khi đọc các câu trả lời của thầy với đại chúng: mình cứ làm mọi việc hết lòng, sống với tâm thành thì không có gì vướng bận.
Trích dẫn sách Lá Hoa Trên Đường Về
"Nếu có người tạo duyên bố thí, tức là thuận duyên tốt, thì mình nên ủng hộ."
"Mình phải tự biết được cái sân của mình ở mức nào và từ đó tự mình tìm một phương thuốc để điều chỉnh."
"Làm gì thì làm nhưng đến giờ ăn tối, tất cả mọi người phải ngồi lại với nhau để những đứa nhỏ luôn thấy được hình ảnh gia đình quây quần."
"Thật ra, đám tang chỉ là phương tiện để các thầy tới tụng, vì chính những người sống đang quỳ ở đó mới là người được hưởng."
"Tình cảm là thứ con người vướng bận nhiều nhất, là “món nợ lớn nhất của người đời”."
"Chúng ta không phải chỉ mất người thân khi họ qua đời; nhiều khi người thân còn sống sờ sờ mà mình đã mất họ, chỉ vì một câu nói, một hành động."
"Nếu chúng ta biết tại sao mình làm việc đó, biết ý nghĩa của việc mình làm thì không phải là mê tín."
"Tất cả chúng ta đến trong đời này đều là dân tạm trú, dù trong tay đang cầm thẻ thường trú."
"Chúng ta có nhiều phong tục do mình tự nghĩ rồi đặt để thần thánh vô, chứ thần thánh hay Phật có biểu mình làm gì đâu."
"Mình tạo mọi duyên, chừng nào không được thì mình mới phải tùy duyên, chứ không phải cứ đụng chuyện là tùy duyên."
"Nếu mình chịu khó tính nợ thì ngày nào mình cũng có nợ để tính. Cho nên mỗi ngày mình đều hỷ xả được thì tốt."
"Mình luôn thành tâm thì sẽ có được quả thôi, nhân quả không sai."
"Có trí tuệ để làm gì? Để khi những sự việc, nghiệp chướng xảy đến, chúng ta đều nhận biết khổ mà không đau khổ."
"Có hai dạng người: một là những người cố tình phỉ báng, hai là những người không hiểu và muốn tìm hiểu."
"Cái gì mình biết chưa chắc đã đúng."