24 Giờ Ở Ai Cập Cổ Đại đưa độc giả rời xa hình ảnh quen thuộc về kim tự tháp, nhân sư hay những quan tài mạ vàng để bước thẳng vào đời sống thường nhật của người Ai Cập cổ đại. Cuốn sách mời bạn đồng hành trọn vẹn một ngày - 24 giờ - cùng 24 con người có thật, sống và làm việc tại thành phố Thebes, trung tâm tôn giáo lớn nhất Ai Cập cổ (Luxor ngày nay).
Đây không phải lịch sử của các vị vua được kể từ ngai vàng, mà là lịch sử được nhìn qua đôi mắt của những con người bình thường, giúp nền văn minh Ai Cập hiện lên sống động, gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.
Bạn đã bao giờ tự hỏi một ngày bình thường ở Ai Cập cổ đại diễn ra như thế nào? Con người nơi đây sống, lao động, tin tưởng và xung đột ra sao dưới cái nắng thiêu đốt của thần Mặt Trời Ra?
Trong 24 Giờ Ở Ai Cập Cổ Đại, tác giả Donald P. Ryan tái hiện một ngày trọn vẹn tại Thebes thông qua 24 nhân vật khác nhau, mỗi người xuất hiện trong một giờ - tương ứng với một chương sách:
- Từ nhà vua đến người làm bánh
- Từ nữ tư tế đến ngư dân
- Từ binh sĩ đến bà đỡ
Cứ mỗi giờ trôi qua, độc giả lại bước sang một cuộc đời khác, một góc nhìn khác, để thấy rõ Ai Cập cổ đại đã vận hành ra sao ở cấp độ con người. Cuốn sách cho thấy một Ai Cập không chỉ huy hoàng mà còn khắc nghiệt, nơi phần lớn dân chúng lao động nặng nhọc, gắn bó với sông Nile và tin rằng quê hương mình - Kemet, “Vùng đất Đen” - là vùng đất tốt đẹp nhất thế gian.
Với cách kể chuyện dựa trên nguồn tư liệu cổ đáng tin cậy, cuốn sách mang đến một bức tranh toàn cảnh, giàu chi tiết và đầy sức sống về đời sống xã hội Ai Cập cổ đại.
Cuốn sách phù hợp với:
- Người yêu thích lịch sử cổ đại, đặc biệt là văn minh Ai Cập
- Độc giả muốn tiếp cận lịch sử đại chúng, dễ đọc, dễ hình dung
- Học sinh, sinh viên và người đọc phổ thông quan tâm đến đời sống xã hội thời cổ đại
- Những ai yêu thích cách kể lịch sử qua câu chuyện con người, thay vì niên đại khô khan
“Hầu hết người dân Ai Cập sống cuộc sống giản dị, yêu mến quê hương mình và tin rằng nơi đây là vùng đất tốt đẹp nhất thế gian. Họ gọi đất nước của mình là Kemet, nghĩa là ‘Vùng đất Đen’, để chỉ vùng đất màu mỡ dọc theo bờ sông Nile.”
“Người Ai Cập ai cũng uống bia. Bia dường như át được thứ vị là lạ của nước sông và lại còn tốt hơn cho sức khỏe.”