“Kẻ nổi loạn” là phần tiếp nối những gì xảy ra sau chiến thắng được cho là đã kết thúc tất cả ở “Lời sấm truyền định mệnh”. Giờ đây, Simon Snow không còn là anh hùng cứu thế nữa mà chỉ là một cậu trai kiệt quệ, mất hết phép thuật và lạc lối trong khoảng trống hậu vinh quang. Tình yêu của cậu với Baz vẫn còn đó nhưng trở nên chông chênh, bởi Simon không biết mình là ai nếu không có vai trò để bám víu, còn Baz khao khát một sự ổn định mà Simon không thể trao. Chuyến đi sang Mỹ cùng Penny đã mở ra một thế giới phép thuật hoang dã, tàn nhẫn, buộc họ phải đối diện với sang chấn, những rạn nứt không thể né tránh và câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để trưởng thành, tiếp tục sống và yêu khi câu chuyện anh hùng đã thực sự khép lại.
Và họ lại lạc đường.
Họ lạc lối đến mức phải bắt đầu tự hỏi: liệu có khi nào ngay từ đầu họ đã chẳng thật sự biết mình đang đi đâu…
Thôi nào, Simon Snow. Cuộc hành trình của người hùng của bạn có thể đã kết thúc, nhưng cuộc sống của bạn chỉ mới bắt đầu.
Thông tin về tác phẩm:
1. Tập 2 trong series 3 tập bán chạy nhất New York Times
2. Được đề cử cho hạng mục Khoa học viễn tưởng và giả tưởng dành cho giới trẻ được độc giả yêu thích nhất (2019)
3. "Kẻ nổi loạn" không kể tiếp một cuộc phiêu lưu, mà đặt nhân vật vào khoảng trống hậu vinh quang: khi sứ mệnh kết thúc, danh tính cũng sụp đổ. Việc Simon mất phép thuật trở thành ẩn dụ mạnh mẽ cho khủng hoảng bản ngã và sự lạc lối của những người trẻ từng được định nghĩa bằng một vai trò duy nhất.
4. Sự bất lực, tự hủy và cơn giận vô cớ của Simon được miêu tả chân thực, không mỹ hóa. Đây là một cuốn fantasy hiếm hoi đặt sức nặng vào “hậu quả tâm lý của việc làm anh hùng”, thay vì chiến thắng hay hào quang.
5. Mối quan hệ yêu đương không lý tưởng hóa, đầy lệch nhịp và tổn thương. Baz và Simon không còn là câu chuyện tình yêu, mà là một mối quan hệ nơi hai người trưởng thành với tốc độ khác nhau. Tình yêu tồn tại, nhưng năng lực yêu thì không cân bằng khiến câu chuyện đầy sóng gió và rất thật.