Khi còn trẻ hãy đọc cuốn sách này và sống hết mình để hôm nay không hoang phí
Nếu coi tuổi trẻ là một lần được “dùng thử” cuộc đời, thì Hãy sống như ngày mai đã đến sẽ muốn nói với bạn rằng: Đừng để bản dùng thử ấy trôi qua trong sự nhạt nhòa và tiếc nuối.
Đây là cuốn sách dành cho người trẻ đang đi trên con đường trưởng thành, vừa khao khát tiến lên, vừa sợ mình đang sống quá vội mà quên mất cảm xúc của chính mình.
Từ những trải nghiệm rất thật trên hành trình lớn lên - những năm tháng chật vật, hoang mang, lựa chọn sai rồi lại làm lại - tác giả đúc kết nên một triết lý sống giản dị nhưng bền vững đó là muốn đi xa, người trẻ cần ba điều: một tâm trí vững vàng, những kỹ năng nền tảng, và khả năng tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
Nếu sống trong mệt mỏi và căng thẳng triền miên, bạn sẽ sớm cạn năng lượng trước khi kịp chạm đến ước mơ. Ngược lại, khi bạn biết giữ cho mình niềm vui, sự tò mò và tinh thần nhẹ nhõm, bạn sẽ có sức đi đường dài hơn rất nhiều.
Đối với người trẻ, Hãy sống như ngày mai đã đến giống như một chiếc la bàn tinh thần. Nó giúp bạn học cách:
- Sắp xếp lại cuộc sống thay vì để nó cuốn đi,
- Nhìn thất bại như một phần của hành trình trưởng thành,
- Không đánh đổi hiện tại chỉ để chờ một tương lai mơ hồ.
Đây là cuốn sách dành cho những ai muốn lớn lên một cách vững vàng.
Hãy sống như ngày mai đã đến không cổ vũ việc “cố gắng đến kiệt sức”, mà nhắc bạn rằng: Chỉ khi còn thấy niềm vui, bạn mới đủ sức đi đường dài. Một cuốn sách dành cho những ai đang trẻ, đang hoang mang, nhưng vẫn muốn sống một cuộc đời thật đáng nhớ.