Đây không chỉ đơn thuần là tiểu thuyết trinh thám hình sự, mà còn là một pho cẩm nang chống lừa đảo đa dạng và thực dụng, được cảnh sát Trung Quốc khuyên đọc.
Tương truyền, cánh lừa đảo chia ra thành tám môn phái lớn. Bọn chúng được phân công rõ ràng, thường dùng tiếng lỏng trong nghề để trao đổi, người ngoài không thể nghe hiểu được. Hai mươi năm trước, tám môn phái lừa đảo bắt tay thực hiện một phi vụ lớn, đến giờ vẫn chưa ai phá giải được.
Năm nay, trong một vụ lừa đảo lớn xuyên quốc gia, người ta lại phát hiện ra dấu vết của tám đại môn phái. Chủ nhiệm Trung tâm Phòng chống lừa đảo thành phố Trung Châu là Du Tuần nhận nhiệm vụ xây dựng một đội cảnh sát vừa rành rõ giới giang hồ nơi thành thị, lại vừa hiểu rõ về loại tội phạm này. Vậy là Đấu Thập Phương, một kẻ từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường phố, vừa biết thuật lừa đảo lại vừa am hiểu về những kỹ thuật điều tra hình sự, trong một lần đi truy tìm để lấy lại chiếc di động bị lừa mất, đã vô tình được chọn vào đội. Gã trà trộn vào ổ lừa đảo làm nội gián, không ngừng moi ra những chân tướng ngồn ngộn phía sau vụ án...
Cuốn sách này sẽ dẫn chúng ta vào thế giới của lừa đảo qua mạng, với 64 bố cục lừa đảo, 58 thủ pháp thiết lập cuộc lừa, 9 kiểu bắt chuyện, 5 kế liên hoàn...
“Khi không tìm được tín ngưỡng trong thế giới hiện thực, người ta quay sang tìm cách giải quyết bằng trí tuệ. Những người này, một số đã trở thành bậc trí giả. Một số ít khác, lại trở thành những kẻ lừa đảo.”