Mọi chuyện phải được thực hiện đúng theo từng bước, chỉ cần xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, tôi sẽ trở nên mất kiểm soát.
Vi khuẩn có mặt ở khắp mọi nơi, vì thế tôi phải rửa tay liên tục, hàng chục lần một ngày vẫn chưa thấy đủ.
Rõ ràng là anh chàng này không túng thiếu gì mà cứ thích vào trộm vài món đồ rẻ tiền trong siêu thị.
Bạn đã bao giờ gặp một người nghiện nói dối chưa? Họ không nói dối để lừa gạt hay trục lợi từ bạn, mà chỉ để thỏa mãn nhu cầu tâm lý của chính mình. Bởi lẽ, họ đang sống trong thế giới được thêu dệt nên từ những lời nói dối ấy.
Thế giới nội tâm của con người vốn vô cùng phức tạp, đã có mặt tươi sáng thì cũng có những góc tối mà ánh sáng chẳng thể nào chiếu rọi. Tâm lý con người có thể bị bóp méo và mất cân bằng do vô vàn các yếu tố khác nhau, còn những hành vi lập dị muôn hình vạn trạng chính là biểu hiện của sự mất cân bằng trong thế giới nội tâm ấy.
Cuốn sách này sẽ khắc họa chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) khiến cho bản thân người mắc bệnh lẫn những người xung quanh đau khổ tột cùng, với các dạng tâm lý bất thường như hội chứng ăn cắp vặt, chứng thị dâm, chứng nghiện nói dối, chứng phô dâm, tâm lý ái kỷ cực đoan, tâm lý nổi loạn thích chống đối người khác, và cả những hành vi kỳ quặc chịu sự chi phối của cảm xúc tiêu cực v.v… Với nền tảng kiến thức tâm lý học chuyên sâu, tác giả Lý Quyên Quyên sẽ đưa chúng ta đi khám phá nguồn gốc tâm lý đằng sau những hành vi “lập dị” này.