Amy Brenner bước sang năm thứ ba tại trường Y và đang có chút căng thẳng với các buổi thực tập lâm sàng. Hôm nay, đến lượt cô trực tại Khu D. Khu D là khu điều trị sức khỏe tâm thần riêng biệt, và là một sinh viên y khoa, Amy buộc phải thức tập tại đây để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng không ai biết rằng nơi đây còn ẩn giấu một quá khứ mà cô đã cố gắng quên đi bằng mọi giá.
Đêm xuống. Chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy. Từng phút trôi qua, Amy ngày càng tin rằng có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra bên trong khu điều trị lạ lùng này. Các bệnh nhân và nhân viên lần lượt biên mất không để lại dấu vết. Bản thân Amy cũng không dám chắc chính mình còn giữ được sự tỉnh táo hay không. Giờ đây, có lẽ mục tiêu duy nhất của cô là sống sót được đến sáng hôm sau.
Suy cho cùng, phải gặp được một người điên thực sự thì mới biết được chính mình có điên hay không chứ?