“Ôm người mình thích, cũng giống như việc nạp lại năng lương cho chính mình vậy. Từ gượng nở một nụ cười, tự dưng lại có thể vui mừng nhảy chân sáo.”
“Gieo Mầm Nhỏ Trong Vũ Trụ Riêng” là một hành trình chậm rãi đi vào thế giới nội tâm, nơi mỗi con người học cách trở về với chính mình, lắng nghe những khoảng lặng, và tin rằng dù nhỏ bé đến đâu, một hạt mầm vẫn có thể tự tìm thấy ánh sáng.
Cuốn sách mở ra bằng những suy tư về “vũ trụ riêng” của mỗi người, đó là một không gian tinh thần không ai có thể bước vào trọn vẹn. Ở đó có những ký ức chưa kịp gọi tên, những tổn thương âm thầm, những ước mơ từng bị bỏ quên vì lớn lên trong vội vã.
Tác giả tin rằng chữa lành không phải là thay đổi cuộc đời trong một đêm, mà là chấp nhận bắt đầu từ những điều bé xíu. Một hạt mầm không cần phải lớn ngay; nó chỉ cần được đặt vào đúng mảnh đất và đủ kiên nhẫn chờ ngày nảy nở.