“Có những khoảnh khắc trong đời, con người cảm thấy mình như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Không ai nghe thấy. Không ai hiểu được. Và cũng không biết liệu ngày mai có còn đủ sức để tiếp tục sống hay không.”
“Những lần rơi không chạm đáy” là cuốn sách được viết từ chính trải nghiệm của tác giả Vương Vũ - một người đã từng sống trong cảm giác ấy. Khi trầm cảm kéo anh rời xa thế giới, khi tuyệt vọng khiến anh tin rằng mọi lối thoát đều đã khép lại. Có lúc, anh đã nghĩ rằng cái chết chính là điểm kết thúc của cú rơi dài vô tận đó.
Nhưng rồi, từ chính những ngày tháng tưởng như không còn gì để bấu víu, tác giả dần nhận ra một điều: “Khi ta như đang rơi vào hố đen không đáy, thì trong khoảnh khắc ấy, con người lại bắt đầu học cách tìm lại mình.”
Cuốn sách này không né tránh nỗi đau. Nó kể lại chân thực cảm giác cô độc, tuyệt vọng và kiệt sức của một người từng ở rất gần ranh giới giữa sống và chết.
Có lẽ đây không phải là cuốn sách chỉ nói về trầm cảm. Đây là cuốn sách nói về hy vọng. Và biết đâu nó có thể sẽ giúp ai đó tiếp tục sống thêm một ngày nữa.