Trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Tokyo tấp nập, có một quán cà phê đã âm thầm tồn tại cả trăm năm. Nó lặng lẽ đến mức nếu không thực sự tìm kiếm, bạn sẽ vô tình lướt ngang qua mà chẳng hề nhận ra. Những vị khách tìm đến đây, nếu không phải vì hương vị quyến rũ của những tách cà phê được pha chế tỉ mỉ, thì cũng bởi một lý do hết sức kỳ lạ: nơi đây trao cho họ cơ hội quay trở về quá khứ. Dẫu cơ hội ấy chỉ kéo dài kể từ lúc cà phê được rót ra, cho tới khi nguội lạnh. Nhưng đôi khi chính trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, mỗi người đã kịp tìm cho mình câu trả lời về nỗi niềm khắc khoải trong đời.
Và trong "Khi lời tạ từ còn chưa kịp nói" - quyển thứ tư của loạt tiểu thuyết "Khi tách cà phê còn chưa nguội" - độc giả sẽ tiếp tục dõi theo bốn câu chuyện - bốn lời từ biệt mãi cất giấu trong lòng:
- Một người chồng day dứt vì chưa kịp nói với vợ điều quan trọng nhất
- Một người phụ nữ muốn được tạm biệt chú chó trung thành lần cuối
- Một vị khách nữ mong gỡ bỏ được hiểu lầm với người xưa
- Một cô con gái ao ước mình có thể dịu dàng hơn với cha
Với giọng văn ấm áp đặc trưng, Kawaguchi một lần nữa mang đến những câu chuyện chạm đến sâu thẳm cảm xúc của người đọc. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép về tình yêu, mất mát và nỗi khát khao được trao đi những điều chưa kịp nói.
Để rồi khi khép lại trang sách, bạn sẽ tự hỏi: Nếu được quay về quá khứ - dù chỉ trong chốc lát - mình sẽ nói lời gì? Mình sẽ níu giữ ai? Hay mình sẽ chọn từ biệt những điều day dứt xưa cũ để trái tim rộng mở hơn, bao dung hơn và bình yên hơn?
Mục lục sách Khi Lời Tạ Từ Còn Chưa Kịp Nói - Toshikazu Kawaguchi
- Câu chuyện thứ nhất: Người chồng
- Câu chuyện thứ hai: Lời từ biệt
- Câu chuyện thứ ba: Lời cầu hôn
- Câu chuyện thứ tư. Con gái Ghi chú của tác giả