Một xóm chợ nhỏ cạnh ga xép giữa lòng đô thị Sài Gòn. Nhiều cuộc đời trôi qua. Nhiều giấc mơ sinh ra. Những thân phận từ khắp nơi đã tụ hội về đây và được nuôi dưỡng bằng tình thương, tấm lòng hào hiệp… như đặc trưng của miền đất hứa Sài Gòn.
Với Lãng khách chợ Ga, một lần nữa Phạm Công Luận cho thấy tình yêu sâu nặng của ông dành cho mảnh đất phương Nam, cho Sài Gòn. Không chỉ là Sài Gòn của văn hóa, lịch sử, mà còn là Sài Gòn của những mảnh đời nhỏ bé trôi dạt, những con người bình thường không ai nhớ tuổi nhớ tên, nhưng chính họ, bằng nghị lực phi thường của mình, bằng những hành động giản dị của mình, đã góp phần làm nên sự phồn hoa của thành phố.
Trích dẫn sách Lãng Khách Chợ Ga - Phạm Công Luận
“Hồi tui còn nhỏ, đã nghe chuyện cô đào Năm Phỉ mê ăn đuông dừa. Từ đó tui càng thích cổ. Người ta kể có lúc cô sống một mình, người ở quê mang cả ôm lá đựng đuông dừa lên cho cô theo lời dặn trước. Cô Năm Phỉ đang kẹt không có tiền trả, mới biểu họ ở chơi mấy ngày, ngày nào cũng cho đi coi cải lương cô đóng. Sau mấy suất, cổ chồng tiền đuông và mấy người bán đuông hỉ hả ra về, vừa có tiền vừa được coi cải lương thả giàn!”