Phật dạy: Nhân duyên, con người hay sự vật đều không tránh khỏi một kết cục đã được định sẵn. Có hợp có tan, có sinh có tử, đó là lẽ tất yếu ở đời. Nếu ta cứ mãi mong cầu sự vĩnh hằng, đó chỉ là những hy vọng hão huyền. Càng cố chấp, nỗi đau trong lòng lại càng thêm chồng chất.
Vậy, làm thế nào để thoát khỏi bể khổ trăm bề? Làm sao để ta có thêm sức mạnh thắp sáng chính mình giữa đêm tối bao la?
Từ kho tàng đồ sộ về lời dạy của Đức Phật được truyền thừa qua hơn 2500 năm, giáo sư Jung Sangkyo đã chắt lọc và diễn giải hàng trăm lời khuyên răn của Ngài bằng những ngôn từ mộc mạc, gần gũi với đời sống hằng ngày. Giờ đây, dù bạn là bất kỳ ai, thì “Dù tan vỡ ngàn lần, bạn vẫn là biển cả” cũng có thể cùng bạn hiểu sâu và bắt đầu chặng hành trình tỉnh thức:
- Giúp bạn giữ tâm ổn định giữa một thế giới đầy biến động.
- Để bạn hiểu rõ chính mình, học cách tĩnh lặng trước thời gian.
- Hướng bạn đến một cuộc sống chánh niệm, kỷ luật.
- Xây dựng cho bạn một nội lực vững vàng, sáng suốt trước khó khăn.
- Giúp bạn nhận ra và buông bỏ những tổn thương, kỳ vọng không đáng có.
Trong Kinh Pháp Cú có ghi: "Mái nhà lợp chắc chắn ắt sẽ không bị mưa dột, người biết tu tâm dưỡng tính ắt sẽ không bị dục vọng chi phối."
Cùng một con đường tu tập, người thì giác ngộ, kẻ lại mãi chìm đắm trong vòng trầm luân. Cuốn sách “Dù tan vỡ ngàn lần, bạn vẫn là biển cả” sẽ giúp bạn tỏ tường những lời Phật dạy, để bạn có thêm sức mạnh, không nhụt chí trước bão giông của cuộc đời. Chỉ khi hiểu được chân lý, bạn mới có thể chạm đến phần thông tuệ nhất của cuộc sống, và khi đó, dù cuộc đời chẳng dễ dàng hơn, hay dù có tan vỡ trăm ngàn lần, bạn vẫn mãi mãi là biển cả bao la.