"Sự thong dong thực thụ đến từ việc bản thân có thể kiểm soát được nhịp sống của mình."
"Nửa đời tranh đấu, nửa đời thong dong" là cuốn sách thứ 10 trên hành trình viết của Vãn Tình, đánh dấu bước chuyển biến sâu sắc trong tâm tưởng của cô: từ một người phụ nữ sắc xảo, quyết liệt với cuộc sống đến một người phụ nữ khao khát được sống chậm lại, sâu sắc hơn để cảm nhận vẻ đẹp của từng khía cạnh cuộc sống.
Thời gian không hề bào mòn ngòi bút của cô mà trái lại còn bồi đắp thêm sự sâu sắc trong cảm nhận của Vãn Tình với cuộc sống. Vẫn là một giọng văn sắc xảo, thực tế nhưng đã sự thấu hiểu, bao dung với nhân tình thế thái. Bởi cô cũng đã và đang bước sang nửa bên kia của cuộc đời, trải qua những cay đắng của cuộc sống, chạm tới đỉnh cao của danh vọng và giờ đã hiểu rõ điều gì thực sự quan trọng.
Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì phải luôn gồng mình tiến về phía trước, hoặc đang đứng giữa nhiều ngã rẽ của cuộc đời, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình trong cuốn sách này. Nội tâm bạn sẽ bớt xao động trước những đánh giá bên ngoài, bớt khắt khe với chính mình, để học cách sống nhẹ nhàng, thong dong hơn cho nửa đời còn lại.