Trong lời dẫn cuốn Tự truyện của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung - “Tôi đến được đây là nhờ giấc mơ ấy”, nhà thơ - chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã nhấn mạnh: “Tôi không gọi Lee Jae-myung là một tổng thống. Tôi gọi ông là một CON NGƯỜI với chữ in hoa”.
Trước khi trở thành Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, Lee Jae-myung từng là cậu bé Lee xuất thân nghèo khó. Đến từ vùng quê xa xôi của tỉnh Gyeongsangbuk, cậu bé Lee hiểu tình cảnh của gia đình từ sớm, cái đói giằng xé từng miệng ăn, con đường đến trường cũng không bằng phẳng như các bạn học khác, Lee Jae-myung dần thu hẹp mình và chịu đựng bền bỉ suốt nhiều năm tháng. Cho tới những năm 13 tuổi, Lee Jae-myung phải đi làm công theo ngày tại các khu công nghiệp, nhà máy với môi trường làm việc tồi tệ và bóc lột sức lao động. Những ngày tháng nghiệt ngã ấy được ghi chép trung thực trong cuốn tự truyện, Lee Jae-myung không mặc cảm về quá khứ mà thẳng thắn trần thuật và coi đó như “nhiên liệu” để đốt cháy khao khát được lên tiếng thay những người yếu thế, tái thiết công bằng trong xã hội.
Tổng thống Lee Jae-myung đề từ trong cuốn tự truyện như sau: “Mình đã nghĩa rất nhiều về việc phải trở thành một người sống tử tế, hơn là một người có địa vị cao. Phải trở thành một con người trước đã, chứ không phải là người có danh tiếng hay quyền lực”. Thật vậy, quyết tâm dứt mình khỏi cái nghèo đeo bám nhiều năm, cậu bé Lee phải chắt chiu từng giờ làm việc tại nhà máy để ôn thi vào đại học. 25 tuổi, qua nhiều năm ôn thi tư pháp, Lee Jae-myung trở thành chàng luật sư trẻ đứng về lẽ phải.
Mong muốn “được trở thành một con người”, được làm “một người sống tử tế” từ tấm bé của Lee Jae-myung đã trở thành sự thật. Nhưng có lẽ nó không trở thành sự thật khi ông trở thành luật sư, hay thậm chí trở thành Tổng thống mà bắt đầu ngay từ khi mong muốn ấy được hình thành. Nghịch cảnh đã trui rèn ý chí của một cậu bé, Lee Jae-myung đã sống cuộc sống của những người yếu thế, mơ giấc mơ của những người nghèo khổ. Trong lời dẫn, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có viết “... Lee Jae-myung đã nghĩ, đã lên tiếng, đã hành động cho những số phận nghèo đói, khổ đau, bất công, thì dù ông không trở thành tổng thống hay bất cứ vị trí nào trong xã hội, ông vẫn dâng hiến cho cuộc đời này vì ông là một con người với đầy đủ nghĩa của từ này”.