Được xuất bản lần đầu từ thế kỷ 19 ở nước Anh, Chú chó vùng Flanders đã đưa tên tuổi nữ văn sĩ Ouida đến với hàng triệu độc giả khắp thế giới. Có lẽ chính bà cũng không thể tưởng tượng được, Chú chó vùng Flanders được xem như tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi ở rất nhiều đất nước xa xôi như Ukraine, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... và trong suốt hơn một trăm năm qua đã được nhiều lần chuyển thể thành kịch, phim, phim hoạt hình...
Câu chuyện giản dị mà cảm động về cậu bé Nello và chú chó trung thành Patrasche đã vượt qua thời gian và biên giới, trở thành một khúc bi ca của ước vọng chân thành bị thế gian vùi dập.
Bên cạnh đó, tuyển tập này còn có những truyện ngắn tiêu biểu khác của Ouida như Cái lò Nürnberg, Trong xứ táo và Bá tước nhỏ - những khúc ca thơ mộng về tuổi thơ, nơi sự ngây thơ đối đầu với hiện thực khắc nghiệt.
“Cả đời chúng đã bên nhau, khi chết chúng không bị chia lìa, vì khi người ta tìm thấy chúng thì hai cánh tay cậu bé ôm chú chó chặt đến nỗi phải dùng vũ lực tách ra, nên dân làng nhỏ bé của chúng, ăn năn và xấu hổ, cầu xin một đặc ân, xây cho chúng nấm mộ, đặt chúng nằm cạnh nhau: thiên thu!”