Từ một “quả trứng quạ tha” được ông bà nhặt về ấp, Sọc đã ra đời rồi trở thành Trống Tía.
Cho dù là Sọc nghịch ngợm, hiếu động hay Trống Tía chăm chỉ rèn luyện, trượng nghĩa thì cũng có bao nhiêu chuyện thú vị cậu muốn kể với bạn đó. Nào chuyện bị ong đốt, chuyện đánh tên Chồn đèn bắt trộm gà, đuổi diều hâu cứu mẹ con Gà Nâu, chuyện giải cứu gà con, và cả chuyện cậu trúng bẫy rồi bị bán cho chủ gà chọi…
Cuộc đời phiêu bạt có giúp cậu trưởng thành? Cậu có cơ hội trở lại quê nhà không? Các bạn cùng theo dõi nhé.