Koga Fumitake – đồng tác giả của hai cuốn sách triệu bản “Dám bị ghét”, “Dám hạnh phúc” sắp trở lại kệ sách Nhã Nam với một cuốn sách dành cho lứa tuổi thiếu niên vô cùng dịu dàng và sâu sắc.
“Đời người luôn có một bí ẩn lớn nhất sẽ theo ta đến tận thời khắc cuối cùng của cuộc sống, ấy chính là bản thân mình. Mình là ai? Cái bản ngã vùi sâu trong tim mình đang nghĩ gì, mong cầu điều gì? Từ giờ mình sẽ đi về đâu, sẽ bước theo hướng nào? Thật ra cũng có thể sống mà không cần phải đối diện với mấy câu hỏi kiểu đó. Cứ xuôi theo dòng đời, trường học, công việc… lối sống như vậy cũng chẳng sao cả. Chỉ là chú muốn thấu hiểu bản thân mình hơn thôi. Và nhờ viết ra những thứ thế này, chú cảm thấy có vẻ như mình cũng đã bắt đầu hiểu được, dù chỉ là chút chút.”
“Nhấc bút lên trong đêm cô đơn” sẽ sớm được phát hành trong thời gian tới, mời các bạn đón đọc.