Tiệm kem vani ngọt ngào kể về một cô bé ôm “mộng” khởi nghiệp nhờ những que kem - cũng là món khoái khẩu của chính em vào mỗi mùa hè. Ước mơ tưởng chừng chỉ toàn vị ngọt hóa ra lại mang đến cho cô bé cả thử thách, khó khăn: em sẽ chọn địa điểm “kinh doanh” ở đâu, với mức vốn ban đầu như thế nào, cô chủ nhỏ cần bảo quản kem ra sao v.v.
Đối với “chuyến tàu” ước mơ này, bố mẹ của cô bé luôn dõi theo nhưng không vội can thiệp, họ lặng lẽ quan sát con gái trải nghiệm, tự xoay xở, thậm chí bị va vấp, đúng như lời người bố thủ thỉ sau này: “Việc bán thử kem của con vừa qua là một ví dụ. Tuy thất bại nhưng bố tin rằng con đã học được nhiều điều quý giá… Những điều ấy đôi khi còn quý hơn cả thành công”.
Bằng văn phong nhẹ nhàng, dí dỏm, hai tác giả đã mở ra thế giới tuổi thơ rất trong trẻo, cái hồn nhiên nằm ở tinh thần “dám nghĩ dám làm” mà cô bé Vani bộc lộ. Không cần to tát như người lớn, đam mê của trẻ thơ thường bắt nguồn từ những sở thích nhỏ xinh, từ trí tưởng tượng vô cùng thú vị: “Tuyệt cú mèo! Vani háo hức, kiễng chân rồi chỉ tay vào cây kem dưa hấu đỏ rực. Thiên thần nhỏ bay đi, lấy một chiếc thìa bạc sáng bóng rồi múc ba viên kem tròn xoe đặt vào vỏ ốc quế thơm phức.
Vani đưa cây kem lên miệng, cắn ngay một miếng to tướng vì quá thèm. Cô bé bỗng lặng người. Mọi thứ xung quanh dường như đóng băng. Ôi, ngon quá!”
Chuyến khởi nghiệp bằng xe kem… ngon nhất thế giới của nhân vật chính tiếp diễn như thế nào đây? Những trang truyện đầy lôi cuốn sẽ “hé lộ” hành trình ấy. Truyện phù hợp với lứa tuổi 8+.