Cuốn sách kể về Sally Porter, một phụ nữ 29 tuổi, một cô phục vụ bình thường, sống đơn độc và không có gì nổi bật.
Nhưng điều mà chính cô không biết là bên trong mình còn tồn tại bốn nhân cách khác:
- Derry: Nhân cách liên kết, người biết rõ mọi chuyện xảy ra trong tâm trí các nhân cách khác, đóng vai trò như một người quan sát.
- Bella: Nhân cách quyến rũ, hoang dại, thích nhảy múa và tận hưởng cuộc sống.
- Jinx: Một nhân cách đầy giận dữ, bạo lực và sẵn sàng chống trả lại bất cứ mối đe dọa nào.
- Nola: Nhân cách có thiên hướng nghệ thuật, sâu sắc nhưng lại đầy những suy nghĩ tiêu cực.
Dưới sự điều trị của bác sĩ tâm thần Roger Ash, Sally dần bước vào hành trình gian nan để đối diện với quá khứ chấn và thực hiện quá trình “dung hợp” các nhân cách này thành một con người trọn vẹn.