Ác quỷ đã bước ra khỏi những câu chuyện viễn tưởng chúng ta từng đọc, không còn vô hình vô dạng mà là những con người có thật - lạnh lùng đến tàn nhẫn sát hại người thân yêu, sa đọa và tha hóa, chấp nhận trở thành nô lệ của Cái Ác. Trong cuốn sách “13 kỳ án có thật: Kẻ sát nhân mang gương mặt thân quen”, nỗi đau không chỉ dừng lại ở những vết thương thể xác. Nó là sự rình rập của những ác quỷ đội lốt người quen.
Mười ba vụ án, mười ba câu chuyện hoàn toàn có thật được mổ xẻ và phân tích chi tiết. Bạn sẽ gặp một gã thợ mộc mang tâm hồn nghệ sĩ giả tạo, kẻ dùng sự dịu dàng để lừa gạt lòng tin của phụ nữ rồi biến họ thành những bức họa đẫm máu. Hay sự bàng hoàng khi đọc về một nữ sinh ngành Luật tài sắc vẹn toàn lại là kẻ thao túng bạn bè để biến bữa tiệc chia tay thành bản án tử hình cho người yêu.
Điều đáng sợ nhất của ác quỷ không phải diện mạo dữ tợn, mà là cách chúng đóng giả làm người tình quấn quýt, người bạn đời thề nguyện, hay người hàng xóm luôn chào hỏi mỗi ngày. Chúng bước vào cuộc đời bạn, để bạn buông lỏng ranh giới bảo vệ, rồi từ từ nhe nanh vuốt khi bạn yếu mềm nhất.
Cuốn sách như một hồ sơ ghi chép những rối loạn nhân cách, những khiếm khuyết đạo đức ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo. Đọc không phải để sợ Cái Ác hay không dám lên tiếng trước Cái Ác, mà đọc để biết rằng dù qua hàng chục năm, Sự Thật chắc chắn vẫn sẽ lộ diện, bất chấp âm mưu che giấu chúng có tinh vi cỡ nào.
Công Lý sẽ đến khi còn người không đầu hàng trước Cái Ác.