Đây không chỉ là một cuốn sách về toán học.
Đây là câu chuyện của một cậu bé lớn lên ở Mumbai với niềm say mê những con số. Là hành trình của một nhà khoa học dành nhiều năm theo đuổi một bài toán tưởng chừng bất khả thi. Và cũng là câu chuyện về những thất bại, những ngõ cụt, những khoảnh khắc lóe sáng của trực giác - những điều xuất hiện trong mọi quá trình sáng tạo, dù là khoa học, nghệ thuật hay văn chương.
Trong cuốn hồi ký đặc biệt này, Chandrashekhar B. Khare đưa người đọc bước vào thế giới nội tâm của một nhà toán học: nơi những ý tưởng được hình thành, bị bác bỏ, rồi bất ngờ kết nối với nhau để tạo nên một khám phá lớn.
Nhưng trên hết, đây là một cuốn sách về con người. Bởi như chính tác giả viết: không phải phương pháp, mà chính con người là người giải quyết một bài toán. Một cuốn sách dành cho những ai từng theo đuổi một câu hỏi lớn, từng kiên trì với một giấc mơ khó khăn, và từng tự hỏi điều gì diễn ra bên trong tâm trí của những người làm nên các khám phá.