Trường trung học tư thục phía Đông dường như được vận hành bằng những luật lệ ngầm, vì sau mỗi Giờ giới nghiêm, vẫn có những buổi học kỳ lạ dành cho các học sinh được gọi là Trò, được dạy bởi người Thầy không thuộc về thế giới của những kẻ đang sống. Vào mỗi năm, ngôi trường đều phải trả một cái giá để có thể tiếp tục tồn tại: hiến tế. Mỗi Trò đều buộc phải đấu tranh để sống sót. Kháng cự hay quy phục, cứu người hay cứu mình; bất kỳ lựa chọn nào cũng chẳng sạch tay.
Hiến tế một Trò hư được xây dựng theo kết cấu đa nhánh và đa kết cục. Chính bạn sẽ là người quyết định diễn biến và cái kết của câu chuyện. Hãy nhớ rằng, không có lựa chọn nào là vô hại. Mỗi ngã rẽ sẽ hé lộ một mảnh sự thật, nhưng đồng thời cũng chôn vùi những mảnh còn lại.