Trong thời đại này, mạng xã hội phơi bày ra trước chúng ta vô số những cảnh tượng đầy phẫn nộ và chia rẽ. Người ta thóa mạ nhau vì nhiều lý do rất nhỏ nhặt, thậm chí do tưởng tượng mà ra. Tác giả Nguyễn Tuấn Linh cho rằng căn nguyên của những hành động ấy không chỉ do những tính xấu cố hữu ở con người, mà còn do chủ nghĩa dân tộc khi kết hợp mạng xã hội đã khuyếch đại những phần xấu xí trong bản năng con người lên một tầm mức khác.
Dường như các lĩnh vực như ngôn ngữ, thể thao, ẩm thực, tôn giáo lại ghi nhận nhiền nhất hiện tượng phẫn nộ và bắt nạt thường diễn ra trên mạng xã hội Việt Nam. Chuyên khảo này đã vận dụng kiến thức liên ngành, cộng với những quan sát sắc sảo, đã đưa ra một một góc nhìn, một lý giải của riêng tác giả cho câu hỏi mạnh mẽ: tại sao? Để rồi từ nhận thức đó, anh mong rằng chúng ta hướng đến một cách thức hành xử văn minh và bao dung hơn, yêu thương và gắn kết hơn.
"Ngạn ngữ Latin có câu ‘De gustibus non est disputandum' nghĩa là ‘Với sở thích thì không thể tranh luận. Từ lâu người ta đã biết được rằng việc sở thích của con người đa dạng là một lẽ hiển nhiên, người ta không thể dùng lý lẽ để khiến đối phương thay đổi sở thích được. Câu ngạn ngữ này thường được dẫn ra để chấm dứt các cuộc tranh luận vô nghĩa, nhưng nó còn một ý nghĩa khác quan trọng hơn: nó bảo vệ cho quyền được bày tỏ sở thích của một người, thậm chí người ta không cần phải giải thích cho thiên hướng yêu ghét của mình"