Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình đăng ký kết hôn, họ mới dọn đến ở cùng nhau và vẫn không khác gì hai người xa lạ. Đồng nghiệp tỏ ra hiếu kỳ khi một người có xuất thân bình thường như cô có thể về làm dâu một gia đình thượng lưu ở Bắc Kinh, hơn thế còn có thể khiến Mẫn Đình ngoài cô ra không chịu cưới ai khác.
Câu chuyện là quá trình Thời Miểu dần dần chấp nhận sự tồn tại của Mẫn Đình bên cạnh và ỷ lại vào anh lúc nào chẳng hay, là quá trình để hai con người với hai quá khứ còn nhiều nỗi buồn tìm đến vỗ về, an ủi, tin tưởng và sống cho cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn.
Sau tất cả, họ chợt nhận ra rằng, tất cả những quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất với công việc, cảm xúc hay cuộc sống của đối phương đều góp phần dựng xây một hôn nhân vững chắc.