Đây là câu chuyện của bốn người phụ nữ làm việc ca đêm tại một nhà máy chế biến cơm hộp ở ngoại ô Tokyo. Cuộc sống của họ là một vòng lặp tẻ nhạt, mệt mỏi, đầy áp lực tài chính và những bất mãn cá nhân. Họ đại diện cho tầng lớp phụ nữ bị xã hội “bỏ quên”, mắc kẹt trong những công việc tầm thường, những mối quan hệ bế tắc và những giấc mơ tan vỡ.
- Masako Katori: Nhân vật trung tâm, một phụ nữ điềm tĩnh, thông minh, nhưng cũng đầy chai sạn và bất mãn với cuộc sống gia đình.
- Kuniko Jonouchi: Một phụ nữ trẻ tuổi, sống dựa dẫm vào chồng hờ, ngây thơ và thiếu kinh nghiệm cuộc đời.
- Yoshie Azuma: Một phụ nữ lớn tuổi hơn, có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi cô đơn và sự chán nản.
- Yayoi Yamamoto: Người gây ra biến cố đầu tiên, một bà mẹ trẻ bị áp lực tài chính và sự ngược đãi của chồng.
Một đêm định mệnh, Yayoi trong cơn giận dữ tột độ đã siết cổ giết chết người chồng bạo lực của mình. Trong tình trạng hoảng loạn tột cùng, cô tìm đến Masako cầu cứu… Masako, thay vì khuyên nhủ Yayoi đầu thú, lại đưa ra một quyết định lạnh lùng và thực dụng: giúp Yayoi phi tang xác chết.
Thông tin về sách
- "OUT" không chỉ là một vụ án. Đó là hành trình bẻ gãy xiềng xích của những người đàn bà bị dồn vào đường cùng.
- Tiêu đề “OUT” mang hàm ý đa tầng về bi kịch:
- Out of bounds: Bước ra ngoài ranh giới đạo đức và pháp luật.
- Out of society: Trở thành những kẻ vô hình, bị xã hội gạt bỏ.
- Out of the trap: Hành trình tìm kiếm lối thoát duy nhất (dù nghiệt ngã) khỏi cuộc sống tẻ nhạt.
Natsuo Kirino đã viết nên một bản cáo trạng đanh thép về "giấc mơ Nhật Bản" tan vỡ. Qua “OUT”, bi kịch của người phụ nữ hiện lên không phải bằng những giọt nước mắt, mà bằng những nhát dao cắt đứt thực tại ngột ngạt để tìm đến một sự tự do đầy máu và bóng tối.
- Cuốn tiểu thuyết xuất sắc đem về cho tác giả Giải Hiệp hội các nhà văn trinh thám Nhật Bản (1998) và lọt vào chung kết đề cử giải Edgar danh giá của Mỹ tại hạng mục Tiểu thuyết xuất sắc nhất như một kỳ tích.