Tập truyện Hội chứng Kẻ mạo danh được viết ra từ những lời kể thật của học sinh - những “người giỏi” đang sống trong nỗi lo bị phát hiện là “đồ giả”.
Đó là khi một người có năng lực thật nhưng lại nghĩ mình không xứng đáng, sợ bị “bóc trần”, sợ một ngày ai đó sẽ phát hiện ra mình “chỉ là may mắn”. Hội chứng ấy không chọn người yếu, mà thường tìm đến những người tận tâm, cầu toàn, và khát khao tiến bộ - những người giỏi nhưng luôn thấy mình chưa đủ giỏi.
Mục lục sách
- Lời nói đầu
- 1. Khi người giỏi cũng sợ mình chưa đủ tốt
- 2. Chiếc gương méo trong lòng
- 3. Mình không giả - chỉ là đang sợ
- 4. Các kiểu “mạo danh” trong một lớp học
- 5. Ngày tôi học cách tin vào mình
- 6. Người thầy thấy được nỗi sợ
- 7. Vai diễn của ánh đèn cuối cùng
- 8. Nhà là nơi không cần đóng vai giỏi
- Các từ tiếng Anh trong tập truyện Hội chứng Kẻ mạo danh