Nhà tâm lý học Leon Festinger đã nói từ năm 1954: con người có xu hướng so sánh để biết mình đang ở đâu. So sánh, tự nó, không phải điều xấu. Nó giúp ta học, giúp ta định hướng, giúp ta có động lực phấn đấu. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, khi những gì ta nhìn thấy chỉ là phần được chọn lọc kỹ càng, được chỉnh sáng - chỉnh màu - chỉnh dáng, ranh giới giữa học hỏi và tự làm mình tổn thương trở nên mỏng như một sợi chỉ.
Chín truyện trong quyển CÁI BẪY SO SÁNH bạn sẽ gặp lại những khuôn mặt rất quen của đời sống học đường hôm nay - có thể là bạn của bạn, cũng có thể là chính bạn.
Sách cũng được viết cho cha mẹ, thầy cô và người lớn - những người đôi khi vô tình góp thêm một thước đo nữa lên vai học sinh bằng những câu nói tưởng như vô hại.
Trích dẫn tác phẩm
"Mình không biết rằng cậu đang bước dần vào cái bẫy của mạng xã hội - nơi mọi người chỉ đăng phiên bản tốt nhất của mình. Ảnh nào cũng được chọn góc sáng nhất, nụ cười đẹp nhất, lời nói chỉn chu nhất. Còn những ngày mệt mỏi, buồn bã, ai cũng lặng im, giấu vào sau màn hình. Và rồi, người ta nhìn vào đó, tưởng rằng cuộc sống của ai cũng tròn trịa, chỉ có mình là lạc lõng."
"Mỗi người là một hành trình khác nhau. Không ai bắt đầu cùng một điểm, đi trên cùng con đường hay có cùng đích đến. Có người tỏa sáng sớm, có người nở hoa muộn; có người được nhiều người biết tới, có người lặng lẽ nhưng sống tròn đầy. So sánh bản thân với người khác chỉ khiến ta đánh mất năng lượng, sự bình an và cả lòng tự trọng."
Mục lục sách
- Lời nói đầu
- 1. Ánh sáng sau màn hình
- 2. Bữa cơm trọn vẹn, không cần mạng
- 3. Gương khuyết, tim đầy
- 4. Năm khuôn tính cách trong một lớp học
- 5. Ngày không mạng, ngày tìm lại mình
- 6. Những điểm số không đo được
- 7. Tấm gương khuyết trong phòng nhạc
- 8. Tiết học “không giống ai”
- Các từ tiếng Anh trong tập truyện Cái bẫy so sánh