Đã bao giờ bạn dừng lại và tự đặt cho mình những câu hỏi mang tính bản nguyên: Tiền bạc có trước hay người giàu có trước? Quan niệm “Con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa” liệu có còn là một chân lý cố hữu? Lý do thực sự đưa chúng ta đến với thế giới này là gì, và để tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn, ta có nhất thiết phải từ bỏ mọi ham muốn vật chất để chỉ vun vén cho thế giới nội tâm?
Trên thực tế, có tiền mà thiếu đi trí tuệ, cuộc đời bạn định sẵn sẽ sa vào khổ lụy; nhưng nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu tiền bạc, con người lại rất dễ rơi vào vòng lặp cố chấp và quẩn quanh. Đó là lý do vì sao nhiều người dù đuổi theo vật chất đến kiệt quệ vẫn không thể nhìn thấu thời cuộc, còn những người khôn ngoan, thông tuệ đôi khi lại bỏ lỡ những điểm cốt lõi nhất trong nhân tính con người.
Tất cả những trăn trở ấy đều sẽ tìm thấy lời giải đáp trọn vẹn trong cuốn sách "Thuật giả kim của nhân sinh" của tác giả Lee Hayoung. Cuốn sách không chỉ đập tan những định kiến sai lầm về đồng tiền và hạnh phúc vốn đã cắm rễ sâu trong tiềm thức, mà còn giải phóng bạn khỏi những góc nhìn cổ hủ về mối quan hệ giữa cuộc đời và giá trị vật chất, qua đó mở ra những con đường hoàn toàn mới để bạn tự tay hiện thực hóa tương lai và làm chủ một cuộc đời như ý.
Suy cho cùng, thế gian này vốn dĩ chỉ như một tấm màn chiếu phẳng lặng và trống rỗng. Núi cao, biển rộng, mây trời hay những ngôi sao lấp lánh đều lặng lẽ tồn tại theo đúng bản thể của chúng. Tốt hay xấu, yêu hay ghét không phải do thế giới ban cho, mà tất cả chỉ là sự phản chiếu từ chính thế giới nội tâm bên trong bạn. Qua góc nhìn của Lee Hayoung, cuộc sống dường như không tồn tại những định kiến cố định như giàu - nghèo hay yêu - ghét. Chỉ cần tư duy thay đổi, lựa chọn của bạn sẽ thay đổi; và khi lựa chọn thay đổi, vận mệnh của bạn cũng bắt đầu rẽ sang một chương hoàn toàn mới.