Guadeloupe là một hòn đảo thiên đường nhưng cũng là một vùng đất nguy hiểm.
Dưới cái nắng chói chang của vùng Caribe, người ta phát hiện ra ba du khách bị sát hại, trên người họ có một cây lao móc găm vào tim. Vụ án xảy ra vào rạng sáng, hiện trường được dàn dựng một cách rùng rợn. Không có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân ngoài việc họ đều đến đảo này lần đầu tiên.
Điều bí ẩn nhất là trước mỗi vụ giết người, đều có một ông già kỳ lạ xuất hiện, dự đoán được từng chi tiết của những tội ác khó lường nhất. Liệu rằng đó là ma thuật đen tối hay một âm mưu ma quỷ nào đó?
Chỉ huy Valéric Kancel cùng hai phụ tá bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian trên hòn đảo đang bên bờ vực hỗn loạn. Cuộc điều tra sẽ đưa họ đi xa đến đâu? Những bí mật nào đã bị chôn vùi?
Thông tin tác giả
Sinh năm 1965, là nhà văn trinh thám người Pháp, nhà phân tích chính trị, giáo sư địa lý tại đại học Rouen. Ông bắt đầu sự nghiệp văn chương trong những năm 1990, từ đó liên tục cho ra đời nhiều tiểu thuyết gây tiếng vang, giành nhiều giải thưởng danh giá như Michel Lebrun dành cho Tiểu thuyết trinh thám hay nhất năm 2011, giải Gustave Flaubert dành cho Tiểu thuyết hay nhất năm 2011, giải Maison de la Presse và giải Tiểu thuyết hay năm 2012, giải Tiểu thuyết hay viết về đảo năm 2013,... Theo tờ Le Figaro, ông là một trong năm nhà văn Pháp có sách bán chạy nhất năm 2021 tại nước này.
Các tác phẩm của Michel Bussi:
- Xin đừng buông tay
- Hoa súng đen
- Mẹ đã sai rồi
- Vết khắc hằn trên cát
- Kho báu bị nguyền rủa
- Mã 612: Ai đã giết Hoàng tử bé?