Cuốn sách là tuyển tập gồm 4 câu chuyện: "Chiếc điện thoại của ông Harrigan"; "Cuộc đời của Chuck"; "Tin máu"; "Chuột".
"TIN MÁU" - đánh dấu sự trở lại của nữ thám tử tư Holly Gibney, nhân vật quen mặt đã xuất hiện trong các tác phẩm nổi bật của King như "The Outsider" hay "Holly".
Trong truyện, Holly Gibney theo dõi bản tin về một vụ đánh bom trường học thảm khốc. Cô nhanh chóng nhận ra sự bất thường từ tay phóng viên truyền hình đưa tin đầu tiên tại hiện trường. Hắn dường như không chỉ đưa tin, mà còn “hút” năng lượng từ sự sợ hãi và máu của nạn nhân. Holly phải một mình đối đầu với con quái vật ẩn dưới lốt người này.
CHIẾC ĐIỆN THOẠI CỦA ÔNG HARRIGAN
Cậu bé Craig có một tình bạn đẹp với ngài Harrigan - một triệu phú già ẩn dật và giới thiệu chiếc iPhone cho ông. Khi ngài Harrigan qua đời, Craig đã lén bỏ chiếc điện thoại thông minh vào túi áo vest của ông trước khi hạ huyệt. Rùng rợn thay, khi Craig để lại tin nhắn thoại kể về việc mình bị bắt nạt, những tin nhắn phản hồi bắt đầu đến từ số điện thoại của ông Harrigan... và "ông" sẵn lòng thực hiện những lời thỉnh cầu của cậu.
CUỘC ĐỜI CỦA CHUCK
Một câu chuyện kể theo ba hồi, bắt đầu bằng cái chết của nhân vật Chuck khi thế giới đang sụp đổ, và kết thúc bằng tuổi thơ của anh khi còn là cậu bé sống trong ngôi nhà ma ám.Thông qua những mảnh ghép, độc giả dần hiểu ra rằng cuộc đời mỗi người, dù là bình thường đến đâu, cũng là một thế giới chứa đựng vô vàn ý nghĩa.
CHUỘT
Drew Larson, một nhà văn gặp bế tắc trong sáng tác đã tìm đến một căn chòi hẻo lánh trong rừng để tìm cảm hứng. Trong cơn ốm thập tử nhất sinh, anh đã gặp một con chuột biết nói, và thực hiện một thỏa thuận: để đổi lấy thành công văn chương, anh phải trả một cái giá kinh khủng hơn bao giờ hết.