Đinh Băng và Viên Đông, đôi vợ chồng nhìn qua có vẻ rất hạnh phúc đang chuẩn bị chào đón một thành viên mới, thì một vụ án mạng xảy ra đã phá vỡ sự bình yên của gia đình này.
Một thi thể phụ nữ được tìm thấy tại một công trường bỏ hoang. Cảnh sát đã xác minh được danh tính của thi thể này là Phương Dao, người đã mất tích từ nhiều năm trước, và là vợ chưa cưới của Viên Đông. Hai người chia tay ngay trước khi Phương Dao mất tích, sau đó Viên Đông đã kết hôn với Đinh Băng.
Đội trưởng Đội cảnh sát Hình sự Hướng Nghị cùng đồng nghiệp nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Mỗi manh mối được phát hiện lại kéo theo những nghi ngờ mới về quá khứ và mối quan hệ thật sự giữa ba con người này. Phải chăng cái chết của Phương Dao là vết nứt làm hé lộ những tội ác đã bị chôn vùi suốt nhiều năm qua?