Khi Đại Nhẫn Chiến bước vào hồi quyết định, mọi ngả đường dồn dập về một đích. Frodo và Sam tiến đến chặng cuối, dưa Nhẫn Chúa tới Khe Định Mệnh, nơi ngọn lửa duy nhất có thể hủy diệt nó vẫn cháy giữa lòng Vùng Đất Đen. Những lời thề xưa lần lượt được giữ trọn, các chàng Hobbit nhỏ bé thấy mình bước vào truyền thuyết, và khi trận chiến trước Kinh Thành đến hồi nguy nan nhất, trên chiến địa Nhà Vua đã trở về.
Là phần thứ ba của tập đại thành tiểu thuyết kỳ ảo của J.R.R. Tolkien, Nhà vua trở về khép lại thiên sử thi Chúa Nhẫn trong cuộc đối đầu cuối cùng giữa bóng tối và tự do. Từ thành trắng Minas Tirith đến những cửa ngõ Mordor, từ sứ mệnh của Người Mang Nhẫn đến sự trở về của vị vua đích thực, tác phẩm đưa hành trình qua Trung Địa tới hồi kết hùng tráng và thấm thía, giữa bùi ngùi và hân hoan, giữa tái ngộ và ly biệt, giữa hoa nở sân Thượng Triều và buồm giong từ Cảng Xám, nơi Kỷ Đệ Tam khép lại để thời Con Người Thống Trị bắt đầu.
Lời khen tặng dành cho cuốn sách
“Cộng đồng Anh ngữ được phân làm hai: những người đã đọc Anh chàng Hobbit cùng Chúa Nhẫn, và những người sẽ đọc.” - SUNDAY TIMES
“Tín đồ Thiên Chúa giáo chưa đọc hết Kinh Thánh còn có thể tạm tha thứ, chứ một fan tiểu thuyết kỳ ảo mà chưa đọc cuốn Phúc âm của thể loại kỳ ảo này thì không thể chấp nhận được.” - AMAZON.COM
“Những câu chuyện của Tolkien diễn ra trên một phông nền mang chiều sâu vô tận... Phông nền ấy luôn ở trong tâm trí người sáng tạo ra nó, tạo cho Frodo và Đoàn Hộ Nhẫn một thực tại ba chiều hiếm thấy ở thể loại này” - WASHINGTON POST BOOK WORLD
“Tolkien may mắn được ban tặng tài đặt tên chính xác và con mắt quan sát diệu kỳ; kết thúc cuốn 1, bạn đọc đã nắm rõ lịch sử Hobbit, Tiên, Người Lùn cùng sông núi quê hương họ chẳng kém gì nắm rõ xứ sở tuổi thơ mình. Và nếu nhìn nhận một câu chuyện kỳ ảo là nghiêm túc, ai cũng phải thấy rằng dù bề ngoài trình bày những nhân vật và sự kiện khác xa thế giới ta đang sống, đấy vẫn là tấm gương soi hiện thực duy nhất mà ta biết: hiện thực của chúng ta.” - W. H. AUDEN
“Và đây là những vẻ đẹp sắc buốt như kiếm và chói ngời như sắt lạnh.” - C. S. LEWIS