Charlie.
Giọng của Charlie. Đang gọi cô. Lâu chưa nhỉ?
Sally mơ màng ra khỏi giấc ngủ.
Điều đầu tiên cô làm là liếc nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường và thấy mới hai giờ mười lăm phút sáng. Đáng ra lúc này, Charlie không nên có mặt ở đây; anh đang trong ca trực mới phải. Đoạn cô nhìn rõ được mặt chồng, ngay lúc ấy, cảm giác nôn nao dâng trong người cô, một thứ trực giác chết chóc.
Chồng cô trắng bệch như ma. Mắt anh trợn trừng, lồi ra khỏi hốc mắt. Một tay anh nắm chặt chìa khoá xe, tay còn lại lay người cô, dù cô đã mở mắt. Chừng như anh chưa kịp ghi nhận vợ mình đã thức giấc.
“Charlie, sao vậy anh? Có chuyện gì à?”
Anh bối rối không nói nên lời. Yết hầu anh di chuyển đầy bất lực nhưng chẳng có âm thanh nào cất lên trong căn nhà tập thể nhỏ ngoài tiếng đồng hồ tích tắc.
[...]
Nói đến thể loại văn học kinh dị, có lẽ không ai là không biết đến Stephen King, ông vua của thể loại này. Với hơn 350 triệu đầu sách được bán ra trên toàn thế giới với vô vàn giải thưởng lớn như National Medal of Art, British Fantasy Society Award… Stephen King đã trở thành ông hoàng sách kinh dị cũng như của các tác phẩm chuyển thể.
Những lời khen tặng dành cho cuốn sách
Cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đen tối hậu tận thế (ra mắt đầu tiên năm 1978) được đưa vào danh sách những cuốn sách hay nhất mọi thời đại của Rolling Stone, Times, Modern Library, Amazon và BBC. Ấn bản với hơn 1852 trang, vượt qua cả “IT”, là tác phẩm độc lập đồ sộ nhất của Stephen King.
“The Stand có mọi thứ. Ngập tràn phiêu lưu nhưng không kém phần lãng mạn. Đầy ắp ẩn dụ nhưng không thiếu trào phúng. Chân thực đến từng chi tiết nhưng cũng thấm đẫm tưởng tượng. Một tác phẩm tuyệt vời trên từng con chữ.” - New York Times
“Đây là ước mơ đen tối nhất từng được mơ trong thế kỷ này.” - Palm Beach Post