Có những nỗi buồn chưa cần được gọi tên.
Có những người từng khiến trái tim mình dịu dàng, rồi cũng chính họ để lại một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
“Sự thất vọng này đã từng là tình yêu” là một cuốn sách dành cho những ngày chông chênh như thế.
Với những câu từ ngắn gọn, sáng tạo mà đầy dịu dàng, Dendrophile gom góp những điều rất đỗi thân quen trên hành trình trưởng thành, từ những rung động của tình yêu, hơi ấm gia đình, cách yêu thương chính mình, cho đến những nỗi buồn chẳng dễ gọi thành tên.
“Em mang quá nhiều tình cảm trong trái tim nhỏ bé đó.
Trao đi một chút đi, cho bản thân em ấy.”
Đặc biệt, cuốn sách được chia thành hai gam màu trắng và đỏ với cách trình bày dạng vế đối - giống như hai mặt đối lập nhưng lại song hành của tình yêu: có dịu dàng, có nồng nhiệt, có những phút bình yên nhưng cũng chẳng thiếu những giằng co và cả sự ích kỷ. Đó cũng có thể là những mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại bên trong mỗi người, giữa muốn ở lại và muốn buông tay, giữa yêu thương và tổn thương, giữa những điều ta cảm nhận và những điều chẳng thể nói thành lời.
Có lẽ trưởng thành là khi ta hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng có một cái kết đẹp. Có những người từng rất đỗi quan trọng, rồi một ngày chỉ còn lại trong ký ức. Có những điều đã qua, dù có tua đi tua lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể thay đổi.
“Ưu tiên bản thân em trước.
Rồi mới đến người ưu tiên em.”
Nhưng quá khứ đã qua rồi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc lấy mình, ôm lấy những phần từng tổn thương và tiếp tục bước về phía trước.
Cứ yêu, cứ đau, cứ hy vọng. Rồi một ngày bạn sẽ hiểu, tất cả những gì mình từng trải qua đều đang góp phần tạo nên một phiên bản dịu dàng và mạnh mẽ hơn của chính mình. Mong rằng sau khi gấp lại cuốn sách, bạn sẽ tự mình viết tiếp cuộc đời ấy, bằng nhiều yêu thương hơn dành cho chính mình.