Với những độc giả yêu thích dòng trinh thám hình sự - tâm lý tội phạm, Cương Tuyết Ấn không phải là cái tên xa lạ.Tác giả đã tạo dựng dấu ấn riêng với độc giả Việt Nam bằng những vụ án gai góc, những màn truy tìm hung thủ dựa trên phân tích hành vi và đặc biệt là khả năng đào sâu vào những góc khuất méo mó nhất trong tâm lý con người.
Ra mắt tại Trung Quốc năm 2025, “Biến mất nơi tận cùng cái ác” nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu trinh thám với hai tuyến vụ án được đan cài khéo léo. Câu chuyện theo chân Lục Viễn - Phó giáo sư Tội phạm học tại Bắc Kinh và nữ cảnh sát hình sự Phùng Hoan. Hai số phận tưởng chừng không có giao điểm lại cùng bắt tay nhau truy tìm hung thủ của chuyên án liên hoàn “19/9”, kẻ nhắm vào các bà mẹ đơn thân với thủ pháp gây án ám ảnh: thi thể được phủ mặt nạ dưỡng da trắng sữa và bị chặt đi ngón trỏ tay phải sau khi bị sát hại. Song song với cuộc truy đuổi nghẹt thở ấy là cuộc vén màn bí ẩn đã ngủ yên suốt nhiều năm về những cô gái mất tích tại vùng quê Vĩnh Bình từ năm 1996.
Bằng ngòi bút sắc bén cùng thế mạnh về tâm lý tội phạm, Cương Tuyết Ấn đưa hàng loạt phương pháp điều tra hiện đại như phác họa chân dung tâm lý, lập hồ sơ địa lý, khoanh vùng phạm vi hoạt động, phân tích dấu vết hiện trường và bóc tách hành vi vào quá trình phá án. Từ cuộc săn đuổi kẻ sát nhân hàng loạt đến những màn đấu trí căng thẳng trong phòng thẩm vấn, Lục Viễn và Phùng Hoan từng bước lần theo manh mối, để rồi càng đến gần hung thủ, họ càng chạm tới một sự thật kinh hoàng đã bị chôn vùi suốt gần hai thập kỷ.
Không chỉ dừng lại ở việc săn đuổi kẻ thủ ác, “Biến mất nơi tận cùng cái ác” đi sâu vào những bi kịch bạo lực ngầm trong gia đình, sự kìm kẹp ngạt thở nhân danh tình yêu thương và sự tha hóa của lòng người. Người đọc sẽ cùng suy luận, cùng lật mở từng manh mối, để rồi bị cuốn vào những cú bẻ lái ngỡ ngàng và đầy ám ảnh ở những trang cuối cùng.