Cuộc đời con người không thể đo bằng thước, cũng chẳng thể định giá bằng đồng tiền; sinh mệnh là vô giá, nhưng chỉ khi biết vận dụng đúng cách thì nó mới thực sự tạo ra giá trị. Với tác phẩm “Kinh tế học của Đời Người”, Sư bà Thích Chứng Nghiêm mang đến một lời giải trực diện và sâu sắc cho bài toán lớn nhất của nhân sinh: Làm thế nào để quản trị trọn vẹn quỹ tài sản vô hình mà mỗi chúng ta đều sở hữu khi bước vào đời?
Bằng lăng kính Phật giáo ứng dụng, cuốn sách định nghĩa lại khái niệm “kinh tế” không nằm ở sự toan tính hay tích lũy của cải vật chất. “Kinh tế” ở đây chính là cách chúng ta quản lý và tối ưu hóa ba nguồn vốn lớn nhất: Thời gian, Không gian và Mối quan hệ giữa con người với con người.
Thời gian là chiếc đồng hồ chỉ chạy tiến, không có nút vặn ngược. Mỗi ngày, bất kể giàu nghèo hay sang hèn, tất cả chúng ta đều nhận được 24 giờ bình đẳng. Người có trí tuệ trân quý thời gian như kim cương, còn kẻ mê muội lại coi thời gian trôi đi như bùn đất. Bằng những lời giảng giải nhẹ nhàng nhưng giàu tính thức tỉnh, tác phẩm thúc giục mỗi người biết "vượt qua cửa ải từng giây", nắm bắt trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại để làm việc thiện, nuôi dưỡng tuệ mệnh và gieo trồng hạt giống phúc đức. Song song đó, việc mở rộng tâm lượng để bao dung vạn vật và vun bồi tình thương giữa con người với con người sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn an lành, giúp xoa dịu những khủng hoảng sinh thái lẫn nỗi đau nhân thế.
Cuốn sách được viết dành riêng cho cộng đồng Phật tử và những ai muốn đưa triết lý nhân quả vào thực tế đời sống. Đây cũng là điểm tựa tinh thần vững chắc cho những ai đang cảm thấy chông chênh, muốn tìm lại sự bình an trong tâm hồn, hay những độc giả đang dấn thân vào hành trình phụng sự cộng đồng, bảo vệ môi trường và lan tỏa các giá trị nhân đạo.
“Kinh tế học của Đời Người” chính là chiếc kim chỉ nam giúp bạn chuyển hóa quỹ thời gian hữu hạn của sinh mệnh thành nguồn giá trị vô hạn cho bản thân và xã hội.
Trích dẫn hay:
- Sinh mệnh không thể đo bằng thước, cũng không thể định giá bằng đồng tiền. Sinh mệnh là vô giá, nhưng phải biết sử dụng thì mới có giá trị.
- Người có trí tuệ xem thời gian như kim cương; kẻ mê muội lại coi thời gian như bùn đất.
- Phúc đến từ niềm hoan hỷ khi cho đi, tuệ đến từ tâm tự tại khi thấu hiểu.