Vì cô chủ chạy trốn khỏi hôn ước do gia đình sắp đặt từ trước, nên con hầu Lan Thảo bị đưa tới nhà họ Lương thế chân. Tại đây, Lan Thảo phải chăm sóc cho cậu chủ bị mù của nhà họ, đồng thời là người chồng trên danh nghĩa của cô. Cậu tên Quang Khải, lúc nào cũng điên loạn, trái tính trái nết chẳng ai chiều được.
Từ ngày về nhà, Lan Thảo tận tâm chăm sóc cậu chủ, kiên nhẫn mỗi khi anh phát điên, chuyện trò động viên, an ủi mỗi khi anh tỏ ra tuyệt vọng. Dần dà những vết thương trong anh được chữa lành, khi ấy Lan Thảo cũng nhận ra thứ tình cảm đặc biệt trong lòng mình. Nhưng ở đời, có ngọn cỏ khô nào sánh được chân mây.
Liệu họ có bỏ qua những định kiến về thân phận, chủ tớ… để hạnh phúc bên nhau?