Giới thiệu sách
Chén Canh Mạnh Bà - Reigia, Thời Trân
“Địa ngục, với nàng mà nói ấy à, nơi đó là nhà!”
Lê Hanh là Mạnh Bà đời thứ bảy, ngày ngày nấu chén canh giúp các linh hồn quên đi ký ức cũ để bước vào vòng luân hồi. Với nàng, địa ngục chính là “nhà” - nơi có công việc quen thuộc, có những người nàng trân quý và vô số câu chuyện về cuộc đời của các linh hồn mà nàng gặp gỡ.
Dù vậy, chức vụ Mạnh Bà cũng đến lúc phải có người kế tục, nàng quyết định rời địa phủ để tìm một đứa trẻ có duyên tiếp nhận công việc ấy. Đồng hành cùng Lê Hanh là Mộc Viên - một Mộc tinh ôm hy vọng gặp lại mẹ giữa muôn vàn kiếp người.
Qua mỗi thời không, họ lại gặp những con người và biến cố khác nhau. Ở ngôi làng nuôi voi, cuộc sống bình dị chưa kéo dài được bao lâu thì chiến tranh ập đến, để lại những mất mát khôn nguôi. Tại một vùng đất khác, ân oán giữa Đoàn Thừa và Đoàn Kính dẫn họ đến bí mật về quả trứng rồng. Đến thế giới hiện đại, Lê Hanh gặp những linh hồn còn vướng bận chuyện cũ, trong khi Mộc Viên phải đối diện với sự thật về Bùn Nhơ - người đã nuôi dạy mình. Trên hành trình ấy còn có Tùng Hạ, vị Sơn thần căm ghét nhân loại nhưng dần bị lay động trước cách Lê Hanh đối đãi với con người.
Sau nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly, Lê Hanh tìm được Mai Hy, cô bé có duyên tiếp nhận chức vụ Mạnh Bà. Nàng hẹn sẽ đưa Mai Hy đến địa phủ khi cô bé tròn hai mươi lăm tuổi. Hành trình tìm người truyền thừa của Lê Hanh khép lại ở những trang cuối, nhưng liệu câu chuyện của nàng đã thực sự khép lại? Địa phủ mà nàng gọi là nhà và những mối duyên trải dài qua nhiều thời không còn điều gì đang dang dở?
Mời bạn đón đọc “Chén canh Mạnh Bà” - một cuốn tiểu thuyết đầy hấp dẫn của tác giả Reigia - Thời Trân để cùng tìm câu trả lời!
Sách Chén Canh Mạnh Bà - Reigia, Thời Trân của tác giả Reigia, Thời Trân, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark