Con Lệ sinh ra đã là đứa trẻ kỳ quái. Trong một lần cúng Rằm, nó đã chỉ tay ra đường và nói với bà nội nó: “Có rất nhiều người bên ngoài”. Bà nội nó cứ nghĩ nó là con nít nên nói chơi. Cho đến khi sự việc đó diễn ra thường xuyên. Ba và bà nội con Lệ đưa nó đến tìm thầy Ba Gà chữa “bệnh âm” của nó.
Sau nhiều năm, con Lệ lớn lên và gặp biến cố lớn, căn bệnh đó lại xuất hiện. Có thầy Thất từ đâu đến giúp nó và mách nó đến gặp sư phụ. Sư phụ nói với nó đó là món quà, và nó lại sắp có thêm một món quà nữa. Vì món quà đó của nó mà hại nó và ba phải bán nhà đi nơi khác ở. Ở đây, vì món quà đó, nó lại giải oan được cho hồn ma chết đau đớn.