Giới thiệu sách
Hãy Lái Máy Cày Của Mình Qua Xương Những Sinh Linh Chết
Nhân vật chính là Janina Duszejko một cô giáo đã về hưu. Cô chuyển từ thành phố Wroclaw về sống ở một làng hẻo lánh giáp biên giới Czech.
Cô có tình yêu đặc biệt đối với động vật. Tình yêu đó được minh chứng bằng hành động. Cô tiến hành một cuộc chiến không cân sức với những người thợ săn. Trong cuộc đụng độ với những kẻ thích ăn thịt động vật hoang dã cô lại càng có ít cơ hội. Còn với người dân trong vùng, cô bị coi là một mụ già gàn dở. Bởi giết động vật, hoặc là một việc hoàn toàn hợp pháp, hoặc là chả liên quan gì tới ai, ngoài cô ra.
Nhưng bỗng nhiên, nhiều kẻ chuyên hành hạ động vật trong vùng lần lượt chết trong đau đớn.
Các nhân vật trong cuốn sách này rất hiếm gặp trong văn xuôi Ba Lan gần đây. Đó là những người “nhỏ bé”, không làm nên những điều to tát, nhưng là những nhân vật hấp dẫn vì sự đáng mến của họ, những đam mê mơ hồ và đời sống tinh thần phong phú.
Cuốn sách mang một thông điệp mạnh mẽ về vấn đề bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.
Cuốn sách đã gây tiếng vang lớn trên văn đàn Ba Lan và châu Âu.
Sách Hãy Lái Máy Cày Của Mình Qua Xương Những Sinh Linh Chết của tác giả Olga Tokarczuk, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark