Giới thiệu sách
Tụi Mèo Xinh Thế Còn Có Kẻ Chê Thì Mình Bị Ghét Có Hề Gì Đâu
Shironeko tự nhận mình là một người “hướng nội tiêu cực”. Từ thuở thơ ấu, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn do tính cách này của mình. Trải qua một cuộc đời như vậy, anh đã nhận ra rằng mình không cần phải cố tỏ ra là một người hướng ngoại, không cần phải có nhiều bạn bè, không cần phải tiếp tục giao du với những kẻ mà mình không ưa, không cần phải cố làm việc ở những nơi như địa ngục. Và điều quan trọng nhất, đó chính là: đừng để bản thân bị bào mòn. Đây chính là “chiến lược sống sót dành cho người hướng nội” - những cách sống giúp bạn chấp nhận và trân trọng chính mình, và thôi không làm những điều khiến bản thân kiệt quệ nữa.
Để giúp bạn không cần phải gắng gượng để làm được những điều tưởng như là hiển nhiên trong cuộc sống, Shironeko đã chọn lọc và trau chuốt những bài viết mình từng đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), đồng thời bổ sung bối cảnh, ý nghĩa và cả những suy nghĩ cá nhân phía sau những bài viết đó.
Mối quan hệ nào cũng gặp trục trặc liên miên, việc giao tiếp sao mà khó khăn quá, cố đến mấy vẫn chẳng thể đeo lên một khuôn mặt vui tươi, bầu không khí ở sở làm thật ngột ngạt, sống thôi sao lại khổ sở đến thế này…
Nếu bạn đang mang trong mình những nỗi niềm như thế, hãy thử tham khảo các chiến lược của Shironeko nhé, chút chút thôi cũng được.
Mong cuốn sách này có thể giúp mọi người thấy nhẹ lòng hơn, dù chỉ một xíu xiu.
“Dù bị gọi là kẻ u ám hay hướng nội, bạn vẫn có thể chạm đến ước mơ và mục tiêu của mình. Chỉ cần mang theo niềm tự hào về con người thật của chính mình, bạn hoàn toàn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.”
Thông tin tác giả Shironeko
Shironeko tự xưng là “chú mèo u ám”. Anh chia sẻ về các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tinh thần trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), và gọi đó là “chiến lược sống sót dành cho hội người hướng nội”. Hiện anh có khoảng 80.000 người theo dõi trên nền tảng này. Từ khi còn nhỏ, anh đã là một đứa trẻ trầm lặng, không thể hòa nhập với mọi người xung quanh và gần như không có bạn bè.
Khi trưởng thành và đi làm, anh phải chịu đựng môi trường lao động khắc nghiệt tại một công ty “độc hại”, bị bắt phải làm thêm giờ triền miên, thường xuyên bị mắng mỏ và phủ nhận. Sau khi vượt qua giai đoạn vật lộn với bệnh tinh thần, anh bắt đầu chia sẻ những kiến thức về cách xây dựng các mối quan hệ mà không làm bản thân hao mòn và cách suy nghĩ để giữ gìn sức khỏe tinh thần. Phương châm sống của anh là: “Sống đúng với chính mình, sao cho không gặp trở ngại trong cuộc sống xã hội và giữ được sự bình yên trong tâm hồn.”
Tài khoản X (trước đây là Twitter) của tác giả: @sironeko_mind
Sách Tụi Mèo Xinh Thế Còn Có Kẻ Chê Thì Mình Bị Ghét Có Hề Gì Đâu của tác giả Shironeko, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark