Giới thiệu sách
10000 Ngày Đến Với Thế Gian - Gió
“Có bao giờ bạn tự hỏi một đời người cần bao nhiêu ngày để thật sự hiểu rằng mình đã sống?”
Tưởng chừng có những ngày không thể vượt qua, nhưng cứ bước tiếp, rồi cũng sẽ đến nơi mình cần. Cứ bắt đầu, rồi mọi thứ sẽ dần trở nên quen thuộc. Cứ đi qua những điều phải đi qua, lòng sẽ nhẹ đi lúc nào không hay. Và cứ sống, rồi sẽ học được cách trân quý chính cuộc sống này hơn.
Có những điều lúc đầu thật khó, nhưng chỉ cần kiên nhẫn từng chút một, mọi thứ rồi cũng dễ dàng hơn. Có những giai đoạn tưởng như không thể vượt qua, nhưng khi dám đối diện, đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra: mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“10000 ngày đến với thế gian” là hành trình của một chàng trai đã dũng cảm trèo lên khỏi mép vực để tiếp tục cuộc sống - một hành trình không ồn ào, nhưng đầy những vết xước, những lần chông chênh và cả những khoảnh khắc tự chữa lành.
Dành cho những người tưởng chừng đã đánh mất hết hy vọng vào cuộc sống - những người từng đứng trước ranh giới muốn buông xuôi, nhưng đâu đó vẫn còn một phần rất nhỏ trong mình muốn được tiếp tục.
Cuốn sách như một lời nhắc dịu dàng rằng: dù có những ngày tăm tối đến đâu, chỉ cần bạn còn ở lại, còn bước tiếp, thì hy vọng vẫn chưa bao giờ thực sự rời đi.
Sách 10000 Ngày Đến Với Thế Gian - Gió của tác giả Gió, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark