Giới thiệu sách
Ái Kỷ - Những Người Coi Bản Thân Là Trung Tâm Thế Giới
"Trong mắt kẻ Ái kỷ Cực đoan, con người được chia thành hai loại: “thượng đẳng” và “hạ đẳng”, thế giới chỉ có người thắng và kẻ thua. Họ luôn muốn ở vị trí thượng đẳng, luôn muốn chiến thắng, nên họ phải đàn áp để người khác trở thành kẻ thất bại dưới chân mình"
Lê Bảo Ngọc, tác giả của cuốn sách best-seller “Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu” - trở lại với một cuốn sách tâm lý hoàn toàn mới: gai góc hơn, riêng biệt hơn, xoáy sâu vào thế giới của những kẻ mang trong mình “căn bệnh tâm thần nghiêm trọng” - những kẻ ải kỷ (Narcissist). Độc giả sẽ đối diện với một nhóm người nguy hiểm, là những "tinh hoa" của cái ác, những kẻ lấy nỗi đau và sự hỗn loạn làm "thức ăn" nuôi lớn cái tôi của mình. Đừng chủ quan! Khi họ có thể là người yêu bạn, đồng nghiệp của bạn, cha mẹ bạn, người bạn mà bạn luôn tin tưởng... là bất cứ ai, và thậm chí cũng có thể là chính bạn.

“Ái Kỷ - Những người coi bản thân là trung tâm thế giới” gồm 4 chương, mỗi chương là một chiếc chìa khóa lần lượt giải mã từng lớp mặt nạ của kẻ ái kỷ:
- Chương 1: Chân dung kẻ ái kỷ - Nhận diện những đặc điểm và phân loại cấp bậc từng nhóm người ái kỷ.
- Chương 2: Cách họ làm phiền thiên hạ - Phân tích những hành vi thao túng tâm lý điển hình: từ việc họ luôn coi mình là nạn nhân, cho đến cách họ thao túng cảm xúc người khác qua những cử chỉ "tưởng là tốt cho bạn".
- Chương 3: Ái kỷ có thể là bất cứ ai xung quanh bạn!
- Đây là phần dễ khiến bạn đọc khó chấp nhận nhất. Khi những ái kỷ nhân danh nghĩa "người nhà", "người thân", "người yêu" xiềng xích bạn trong một mối quan hệ độc hại với những vòng luẩn quẩn của kiểm soát và phục tùng.
- Chương 4: Cách đối mặt với những kẻ ái kỷ.
Không chỉ là những lập luận chặt chẽ, tác giả còn mở ra lối thoát cho các nạn nhân bằng các bước rõ ràng, để vạch trần nhưng vẫn có thể giữ lại phần tử tế của chính mình sau những tổn thương mà kẻ độc tài tàn bạo đã gây ra.
“Ái Kỷ - Những người coi bản thân là trung tâm thế giới” được viết dành cho những ai từng rơi vào mối quan hệ luôn khiến bản thân cảm thấy có lỗi, những ai từng bị bạo hành tinh thần bằng các hành vi gaslighting, silent treatment... và dành cho cả những ai thức thời, dám tự hỏi bản thân rằng giữa ích kỷ và ái kỷ có thể mong manh đến chừng nào. Không chỉ là những phân tích thẳng thắn về một bộ phận tự cho mình là "thượng đẳng", tác giả Lê Bảo Ngọc sẽ khiến bất cứ ai cầm cuốn sách này lên phải nghi ngờ nhân sinh quan trước những câu chuyện CÓ THẬT về thủ đoạn bắt nạt đầy tinh vi và tàn bạo của những cái tôi không có giới hạn!
Họ không yêu bạn.
Họ chỉ yêu thứ “hào quang rực rỡ” họ muốn dành cho riêng mình.
Và mối quan hệ với họ, dù hào nhoáng đến đâu - cũng sẽ là một mê cung cô lập, bào mòn bạn tới tận cùng.
Cuốn sách sẽ không lên án ai. “Ái Kỷ” chỉ vạch trần sự thật. Và đôi khi, sự thật… chính là liều thuốc đắng nhất để bảo vệ tâm hồn bạn!
Sách Ái Kỷ - Những Người Coi Bản Thân Là Trung Tâm Thế Giới của tác giả Lê Bảo Ngọc, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark