Giới thiệu sách
Con Tha Thứ Rồi, Ba Mẹ Ơi!
Nếu có một cuốn sách có thể khiến bạn dừng lại, hít một hơi thật sâu và thì thầm: “Giá như mình đọc nó sớm hơn…” thì đó chắc chắn là “Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi!” - một cuốn sách song ngữ Việt - Anh, được in màu tuyệt đẹp với những minh họa đầy cảm xúc, khiến mỗi trang sách như một cánh cửa mở vào thế giới nội tâm của trẻ.
Đây không phải một cuốn sách dạy làm cha mẹ kiểu khuôn mẫu. Không có phán xét, không dọa nạt tội lỗi, không đòi hỏi bạn phải trở nên hoàn hảo. Cuốn sách này giống như một bàn tay dịu dàng đặt lên vai bạn, và nói: “Ba mẹ à, mình có thể bắt đầu lại.”
Từng trang sách là tiếng nói thật thà của một đứa trẻ tiếng nói mà rất nhiều người lớn chưa từng được nghe, hoặc đã quên mất rằng chính mình cũng từng mang trong lòng. Những lời thì thầm bé nhỏ ấy chạm vào những ký ức tưởng như đã ngủ quên: khoảnh khắc ta bị so sánh, bị mắng trước mặt người khác, bị bỏ quên trong sự bận rộn của người lớn, hay chỉ mong một cái ôm thay vì một câu gắt gỏng.
Và rồi, bằng một sự tinh tế lạ kỳ, cuốn sách dẫn dắt người đọc bước ra khỏi những “vết thương không lời” để chạm đến vùng sáng của sự thấu hiểu nơi cha mẹ dần nhận ra rằng đằng sau mỗi hành vi tưởng như “khó chịu” của con là một nhu cầu chưa được nói thành lời; rằng con không hư, con chỉ chưa biết cách diễn đạt; rằng con không cần cha mẹ phải hoàn hảo, mà chỉ cần một trái tim thật lòng; và rằng tha thứ không phải là quên đi, mà là cơ hội để cả gia đình cùng học lại cách yêu thương, ấm áp và đúng cách hơn.
Những gợi ý thực hành trong sách đơn giản đến bất ngờ nhưng lại có sức mạnh chuyển hóa sâu sắc: một ánh mắt chú ý, 10 phút lắng nghe thật sự, một lời xin lỗi đúng lúc, hay chỉ là một cái ôm khi con không thể diễn đạt cảm xúc.
“Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi!” là tấm gương giúp bạn nhìn thấy đứa trẻ bên trong mình và cả đứa trẻ thật sự đứng trước mặt bạn mỗi ngày. Cuốn sách khiến bạn muốn ôm con mình hơn một chút, nói nhẹ nhàng hơn một chút, và yêu thương có ý thức hơn rất nhiều.
Nếu bạn từng mang những tổn thương tuổi thơ, hoặc từng vô tình làm con đau lòng, thì đây là hành trình chữa lành dành riêng cho bạn. Và nếu bạn đang làm cha mẹ trong thời đại bận rộn này, cuốn sách song ngữ - minh họa đầy cảm xúc này chính là thứ bạn nhất định phải có trên kệ sách của mình.
Thông tin tác giả Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh (Mẹ Mía Măng)
Giáo viên tiếng Anh và kỹ năng sống. Chuyên gia NLP. Tổng Giám đốc Q-Talent Việt nam. Mẹ của hai “chàng hoàng tử” Mía và Măng.
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
- NLP Practitioner - Nhà thực hành NLP trị liệu - Chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kì (ABNLP) và Đại học NLP Hoa Kì (NLPU)
- (NLP: Neuro-Linguistic Programming - Lập trình ngôn ngữ tư duy)
- Hypnotherapist - Nhà trị liệu bằng thôi miên - Chứng nhận bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kì (American Board of Hypnosis)
- Timeline therapist - Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian - Chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gianHoa Kì (TLTA)
- Master NLP - Chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP - Chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kì (ABNLP) và Đại học NLP Hoa Kì (NLPU)
Sách Con Tha Thứ Rồi, Ba Mẹ Ơi! của tác giả Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh (Mẹ Mía Măng), có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark