Giới thiệu sách
Con Thấy Mẹ Ở Giữa Bưng Biền - Tống Duệ Uyên
Có một ngày giữa những huyên náo ngược xuôi của cuộc đời, ta giật mình ngoảnh lại và chợt nhận ra: bước chân mình đã đi quá xa, nhưng bóng dáng mẹ thì vẫn lặng lẽ đứng chờ nơi góc quê cũ. Cuốn sách "Con thấy mẹ ở giữa bưng biền" được viết ra như một nốt trầm dịu êm giữa guồng quay hối hả, dắt tay người đọc trở về với miền ký ức sông nước Nam Bộ - nơi tình mẫu tử bao la được đan dệt qua từng nếp nhà, rặng cây và những giông bão thầm lặng của đời người.
Bối cảnh xuyên suốt tác phẩm là vùng đất bưng biền Nam Bộ dung dị gắn liền với hình bóng người mẹ với những nhọc nhằn, tảo tần chầm chậm trôi theo năm tháng. "Bưng biền" không chỉ là tên gọi một miền đất hoang sơ đậm chất miền Tây, mà còn là biểu tượng cho chiếc nôi ký ức, những dầm dề nắng mưa nuôi con khôn lớn của mẹ.
Thời gian qua đi đã lặng lẽ lấy đi tuổi trẻ của mẹ, để lại "những sợi tóc bạc mọc lên như cỏ dại sau hè, để lại chiếc gối cũ lún xẹp chứa đầy những gánh lo âu thầm lặng" và những tiếng ru "ầu ơ" chông chênh đi qua bao mùa giông bão. Mẹ đã nhận về mình những vất vả, để đổi lấy cho con một đời bình yên. Điểm lắng đọng nhất của tác phẩm chính là khoảnh khắc đứa con bừng tỉnh để nhận ra sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành:
"Má không phải không có mùa riêng mà đã dành trọn mùa xuân đời má cho những người khác."
Từ câu chuyện của một người mẹ nơi bưng biền Nam Bộ, hình bóng ấy dần trở thành hình bóng chung của biết bao người mẹ Việt Nam cả đời âm thầm hy sinh cho gia đình. Dù ở một miền quê sông nước hay bất kỳ góc nhà nào, có lẽ họ đều từng có những “mùa xuân” đã cho đi không một lần giữ lại cho riêng mình.
Với giọng văn mộc mạc, đậm tình của một người con Nam Bộ, Tống Duệ Uyên (Thoòng Dành Kể Chuyện) đưa câu chuyện về mẹ trở nên gần gũi qua những hình ảnh thân thuộc của quê nhà và những cảm xúc chân thành, sâu lắng.
Khép lại trang sách, dư âm còn lại có lẽ là một nỗi nhớ niềm thương. Thương mẹ, thương những năm tháng đã đi qua, thương cả những người con chỉ đến khi trưởng thành mới hiểu được bao điều mẹ từng âm thầm hy sinh. Và giữa những bước chân cứ mải miết đi về phía trước, mong rằng mỗi chúng ta vẫn kịp một lần ngoảnh lại, để ôm lấy mẹ và nói rằng: “Con thương mẹ, thương hơn tất cả những gì con có thể nói ra.”
Sách Con Thấy Mẹ Ở Giữa Bưng Biền - Tống Duệ Uyên của tác giả Tống Duệ Uyên, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark