Giới thiệu sách
Giữa Hai Thế Giới - Lời Chào Cuối Ở New Delhi, Ấn Độ - Thích Bửu Đắc
Được viết từ những trải nghiệm có thật trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Đại học Delhi theo học bổng của Chính phủ Ấn Độ (ICCR), “Giữa hai thế giới: Lời chào cuối ở New Delhi, Ấn Độ” là một tác phẩm ký sự kết hợp tự sự và chiêm nghiệm, ghi lại hành trình của một tăng sĩ Việt Nam trên đất Ấn. Không chỉ là câu chuyện về những năm tháng du học, cuốn sách còn là hành trình khám phá con người, văn hóa và những giá trị tinh thần được tìm thấy giữa những khác biệt tưởng chừng không thể dung hòa.
Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Vayu - hình ảnh của chính tác giả - cùng hai người bạn đặc biệt: Raj, một sinh viên công nghệ thông minh nhưng lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, và Isha, cô gái xuất thân giàu có nhưng mang trong mình nhiều áp lực từ gia đình và kỳ vọng xã hội. Ba con người, ba số phận và ba thế giới khác nhau gặp nhau tại New Delhi, rồi dần trở thành những người bạn tri kỷ qua những trải nghiệm, biến cố và thử thách mà họ cùng đối diện.
Từ những ngày đầu làm quen với môi trường mới, khám phá sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo và đời sống, đến biến cố khiến Isha bị thương trong một vụ tấn công, mỗi nhân vật đều phải đối diện với những giới hạn của chính mình. Chính trong những khoảnh khắc ấy, tình bạn, sự thấu hiểu và lòng từ bi trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua khổ đau, học cách buông bỏ và trưởng thành.
Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách tác giả đưa tinh thần Phật giáo vào đời sống một cách tự nhiên. Những suy ngẫm về vô thường, vô ngã, lòng biết ơn hay sự tỉnh thức không được trình bày như các khái niệm giáo lý, mà hiện lên qua những cuộc gặp gỡ, những cuộc trò chuyện và những trải nghiệm rất đời thường. Xuyên suốt tác phẩm là bốn quy tắc tâm linh quen thuộc của người Ấn Độ: Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp; Bất kể chuyện gì xảy ra, đó đều là điều nhất định phải xảy ra; Bất kể bắt đầu từ lúc nào, đó đều là thời điểm tốt nhất; Bất kể điều gì đã qua, hãy để nó trôi qua. Những triết lý ấy trở thành sợi dây kết nối toàn bộ hành trình của các nhân vật và mở ra một góc nhìn bình thản hơn trước những đổi thay của cuộc sống.
Bên cạnh những chiêm nghiệm về con người và tâm linh, “Giữa hai thế giới” còn mang đến bức tranh sinh động về đời sống tại New Delhi qua góc nhìn của một tăng sĩ, du học sinh Việt Nam. Những quan sát về văn hóa, xã hội và con người Ấn Độ góp phần tạo nên một nhịp cầu kết nối giữa hai nền văn hóa, đồng thời giúp độc giả hiểu hơn về đất nước được xem là cái nôi của Phật giáo.
Không chỉ là một cuốn ký sự về hành trình du học, “Giữa hai thế giới: Lời chào cuối ở New Delhi, Ấn Độ” là câu chuyện về sự trưởng thành, về tình bạn vượt qua mọi ranh giới và về hành trình tìm kiếm bình an giữa những biến động của cuộc sống. Cuốn sách phù hợp với những độc giả quan tâm đến trải nghiệm du học, văn hóa Ấn Độ, Phật giáo ứng dụng cũng như những ai đang tìm kiếm một góc nhìn sâu lắng về ý nghĩa của sự tỉnh thức và lòng từ bi.
Trích dẫn sách
Bốn câu triết lý xuyên suốt cuốn sách. Đây là những thông điệp được xem là "linh hồn" của tác phẩm:
"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
Bất kể chuyện gì xảy ra, đó đều là điều nhất định phải xảy ra.
Bất kể bắt đầu từ lúc nào, đó đều là thời điểm tốt nhất.
Bất kể điều gì đã qua, hãy để nó trôi qua."
Thông tin tác giả Thích Bửu Đắc
ĐĐ. Thích Bửu Đắc: (Thế danh Đỗ Văn Duyện, sinh năm 1993 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng), xuất gia tại chùa Bửu Ngọc (Lâm Đồng). Tại Việt Nam, tác giả tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Phật học tại Đại học Delhi (University of Delhi), Ấn Độ. Hiện nay, tác giả là Ủy viên Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch Phật học, đồng thời đảm nhiệm vai trò Ban Biên tập Diễn đàn Phật giáo Quý Hạt giống Bồ-đề. Tác giả cũng đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Delhi với chuyên hướng nghiên cứu về Phật giáo bộ phái.
Con đường học thuật của tác giả tập trung vào tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng Phật giáo từ thời kỳ nguyên thủy đến sự xuất hiện của các bộ phái và truyền thống phát triển về sau. Qua đó, tác giả mong muốn góp phần làm sáng tỏ quá trình phân chia bộ phái theo lịch sử và tư tưởng. Những góc nhìn triết học đa dạng, cùng như khả năng thích ứng linh hoạt của Phật giáo bộ phái tại Ấn Độ cổ đại trong các bối cảnh văn hóa, xã hội và chính trị.
Sách Giữa Hai Thế Giới - Lời Chào Cuối Ở New Delhi, Ấn Độ - Thích Bửu Đắc của tác giả Thích Bửu Đắc, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark