Giới thiệu sách
Hiểu Về Chính Mình Từ Cái Nhìn Của Phật Giáo - Tập 1
Phần lớn chúng ta dành cả đời để chạy trốn khỏi quá khứ vì nó đau, và lao về phía tương lai vì hy vọng nó vui. Để rồi trong cuộc rượt đuổi không hồi kết đó, khoảnh khắc hiện tại - thứ duy nhất thực sự tồn tại - lại bị bỏ quên như một món đồ cũ. Chúng ta không sống với thực tại, chúng ta đang sống với các "khái niệm" về thực tại, bị nhốt trong những ô vuông của ký ức, định kiến và những kỳ vọng xa vời.
Cuốn sách "Hiểu về chính mình từ cái nhìn của Phật giáo" - Tập 1" của Thầy Thích Nhuận Đức không phải là một tập hợp những giáo lý cao siêu, xa rời thực tế. Đây đơn giản là một lời mời - mời bạn cùng ngồi xuống, nhìn lại bản thân bằng đôi mắt tuệ giác và lòng bao dung.
Gỡ bỏ những rào cản của tâm trí
Với ngôn ngữ giản dị, cuốn sách nhẹ nhàng tháo gỡ những định kiến cũ kỹ. Ở đây, không còn sự phân biệt giữa các tông phái hay những quả vị xa vời. Tác giả giúp chúng ta nhận ra rằng A-la-hán hay Bồ Tát cũng chỉ như những cánh hoa sen cùng nở trong một khu vườn giáo pháp rộng lớn. Mục đích sau cùng không phải là để trở thành một ai đó khác biệt, mà là để sống tỉnh thức và từ bi hơn ngay trong hình hài hiện tại.
Hành trình từ "Khổ" đến "Sự đang là"
Xuyên suốt tập sách này, bạn sẽ được tiếp cận với những sự thật về Vô thường, về năm uẩn, về cách mà ký ức và những khái niệm đang điều khiển cuộc đời chúng ta. Nhưng thay vì gọi tên cái khổ để than vãn, tác giả dẫn dắt ta nhìn sâu vào bản chất của nó để thấy rằng: Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có "sự đang là" ngay tại đây mới thực sự mang lại sự tự do đích thực.
Dành cho những tâm hồn đang tìm lối sáng
Cuốn sách này dành cho bất kỳ ai:
-
Đang trăn trở đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại giữa một thế giới đầy biến động.
-
Muốn hiểu về Phật pháp một cách gần gũi, không bị rào cản bởi những thuật ngữ khó hiểu.
-
Mong muốn học cách "đứng bên bờ sông nhìn nước chảy" thay vì bị cuốn trôi theo những cảm thọ vui buồn của thế gian.
"Hiểu về chính mình từ cái nhìn Phật Giáo - Tập 1" nhắc nhở chúng ta rằng, tu tập không phải là một điều gì đó thần bí. Tu tập là hiểu về mình. Khi hiểu rõ cách tâm trí vận hành, những ảo tưởng sẽ tan biến như sương mai khi mặt trời mọc. Chỉ còn lại sự mới mẻ, hiện tiền và một trái tim tràn đầy sự thấu hiểu.
Kính mời bạn cùng lật mở những trang sách này, để không chỉ đọc bằng mắt, mà bằng cả sự trải nghiệm trực tiếp, để hoa sen trong tâm mình có cơ hội được nở rộ giữa đời thường.
Trích dẫn sách Hiểu Về Chính Mình Từ Cái Nhìn Của Phật Giáo - Tập 1
Ngồi yên một mình, tôi tự hỏi: Tại sao con người lại bị nô lệ bởi chính thứ mình tạo ra? Thời gian vốn để phục vụ ta, sao lại biến thành ông chủ hà khắc?
Câu trả lời nằm ở cách tâm trí ta vận hành. Tâm trí ta không sống với thực tại. Nó sống với những khái niệm về thực tại. Nó chia sự sống thành quá khứ - hiện tại - tương lai, rồi bị kẹt trong ba ô vuông đó. Ta chạy khỏi quá khứ vì nó đau (dukkha), ta chạy đến tương lai vì ta hy vọng nó vui (sukha). Và hiện tại - khoảnh khắc duy nhất thực sự tồn tại - bị bỏ qua.
Nhưng thưa các bạn, hãy nhìn sâu vào trong. Quá khứ có thực sự còn tồn tại không? Nó chỉ là dấu vết trong tâm ta. Tương lai có thực sự tồn tại không? Nó chỉ là hình ảnh ta phóng chiếu. Cái duy nhất thực sự có là hiện tại hay sự đang diễn ra này (this moment of arising).
Sách Hiểu Về Chính Mình Từ Cái Nhìn Của Phật Giáo - Tập 1 của tác giả Thích Nhuận Đức, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark